Tường thuật
Một lần nữa HAGL tung đội hình xuất phát thiếu ít nhất nửa đội hình đá chính như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn... Với Hoàng Thanh Tùng đeo băng đội trưởng, HAGL nhập cuộc với rất nhiều cầu thủ trẻ như Minh Bình, Hữu Phước, Duy Kiên...
HAGL (áo trắng) tiếp tục thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột
|
Trong khi đó ở bên kia sân CLB Đà Nẵng sử dụng từ đầu rất nhiều ngôi sao. Những Anh Tuấn, Thanh Hải, Văn Long... nhanh chóng hợp cùng tân binh ngôi sao Huy Hùng, Ngọc Thịnh, Almeida Santos, Rafaelson... triển khai lối đá tấn công quen thuộc. Đặc biệt, hậu vệ A Hoàng lần đầu gặp lại đội bóng cũ chơi rất năng nổ.
Áp lực này giúp CLB Đà Nẵng có bàn dẫn phút 24, khi tuyển thủ Văn Long chọc khe trống trải cho Rafaelson đối mặt thủ môn mở tỷ số. HAGL sau đó gỡ hòa 1-1 sau tình huống Ngọc Thịnh đánh đầu phản lưới nhà. Nhưng CLB Đà Nẵng vẫn khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn khi Công Nhật khống chế và sút bóng tinh tế nâng tỷ số lên 2-1.
3 bàn thắng trong hiệp 1 đều do cầu thủ SHB Đà Nẵng ghi
|
Sang hiệp 2, khi những trụ cột vẫn ngồi dự bị, HAGL vẫn chơi lép vế trước CLB Đà Nẵng. Phút 63, Phan Văn Long căng ngang rất đẹp để Rafaelson sút tung lươi Bửu Ngọc, nâng đôi cách biệt cho CLB Đà Nẵng. Ngay sau đó Minh Vương và Hồng Duy được tung vào sân. Sau nhiều cơ hội, Quang Nho đã đem về quả 11m giúp Minh Vương rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút 78.
Rafaelson tỏa sáng với cú đúp cho SHB Đà Nẵng
|
Phần còn lại của trận đấu HAGL hừng sáng nhờ hiệu ứng của Hồng Duy, Minh Vương bên cạnh Quang Nho chơi nổi bật. Tiếc là các cơ hội tới rồi lại đi của Minh Bình, Văn Anh, Hồng Duy, Minh Vương... khiến đội bóng phố Núi không thể một lần nữa quân bình tỷ số.
SHB Đà Nẵng tạm vươn lên xếp vị trí thứ nhất với 2 trận thắng. Còn HAGL xếp chót sau khi để thua 2 trận
|
Thua trận thứ 2 liên tiếp, nhưng HAGL đã cho thấy sự tiến bộ lớn về lối chơi. Tin rằng ở trận cuối, với đầy đủ anh tài HAGL sẽ chào đón HLV Kiatisak bằng diện mạo hoàn toàn khác.