Khởi đầu quyết liệt

03/03/2013 03:44 GMT+7

Sau trận thua đậm với nhiều biểu hiện bất thường từ thái độ thi đấu của một bộ phận cầu thủ ở trận Siêu cúp hồi tuần trước, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã trở lại chính mình khi chơi rất gắn kết và chặt chẽ để quật ngã Becamex Bình Dương.

Sau trận thua đậm với nhiều biểu hiện bất thường từ thái độ thi đấu của một bộ phận cầu thủ ở trận Siêu cúp hồi tuần trước, Xi măng Xuân Thành Sài Gòn đã trở lại chính mình khi chơi rất gắn kết và chặt chẽ để quật ngã Becamex Bình Dương.

Tan trận đấu, khán giả có mặt trên sân Thống Nhất chiều qua phần lớn đều chung nhận định: Đá quyết tâm và máu lửa như vậy thì dễ gì thua 0-4 ở Siêu cúp. Rõ ràng là có vấn đề đúng như nhận xét của Ban Tư vấn đạo đức”. Đúng là trong trận thắng Becamex Bình Dương (BD), đội Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) cũng với dàn cầu thủ tương tự trận Siêu cúp nhưng đá với hình ảnh khác, quyết liệt có thừa (nhận 4/6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ của Ngọc Anh). Chính thái độ thi đấu tập trung và cố gắng “chuộc lại lỗi lầm” để tìm lại niềm tin, XTSG đã khiến BD có đến 7 ngoại binh (4 nhập tịch) lúng túng không tìm ra giải pháp để phá lối chơi chặt chẽ của họ.

 


 XTSG (trái) chơi hay hơn hẳn so với trận Siêu cúp cách đây 1 tuần
XTSG (trái) chơi hay hơn hẳn so với trận Siêu cúp cách đây 1 tuần
- Ảnh: B.Dương
 

Bàn thắng duy nhất do Suleiman ghi, nhưng lẽ ra XTSG còn có thể thắng đậm hơn nếu tận dụng tốt các cơ hội khác.

Trưởng đoàn bị đuổi

Gần cuối hiệp 2 trận Hà Nội T&T gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Hàng Đẫy, khi Samson vừa ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà thì ngay lập tức Trưởng đoàn của đội HAGL Nguyễn Tấn Anh đã chạy ra phản ứng với trợ lý trọng tài và trọng tài bàn vì cho rằng trước pha ghi bàn này, phía đội bóng thủ đô đã phạm lỗi với một cầu thủ HAGL nhưng trọng tài Nguyễn Văn Kiên bỏ qua. Chính sự thiếu kiềm chế này mà người đứng đầu đội bóng phố núi đã bị trọng tài Kiên truất quyền khỏi khu kỹ thuật mời lên khán đài. Quá thất vọng với cách điều hành của trọng tài, ông Tấn Anh rời khỏi sân luôn.

Trận đấu đã có nhiều tình huống căng thẳng khi cầu thủ 2 đội vào bóng rất quyết liệt. Đỉnh điểm là phút 80, Cao Sỹ Cường sau khi phạm lỗi với Hoàng Thiên đã tiếp tục đá bóng vào người cầu thủ này. Hành vi phi thể thao đó đã bị trọng tài rút thẻ đỏ. Tuy nhiên trận này Hà Nội T&T thắng xứng đáng với 2 bàn của Gonzalo và Samson.

Tiếc cho Thanh Hóa

Dù chơi trên sân khách nhưng Thanh Hóa không hổ danh là khắc tinh của Đồng Tâm Long An. Nhiều mùa giải trước đây đội bóng xứ Thanh luôn thắng hoặc hòa trên sân này, và lần này lịch sử đã lặp lại. Chơi hay hơn và tạo nhiều cơ hội hơn lẽ ra Thanh Hóa đã có chiến thắng. Sau bàn mở tỷ số của Ngô Anh Tuấn ở phút 55, đội bóng của HLV Mai Đức Chung còn tạo nhiều tình huống sóng gió, trong đó có pha đá bật xà ngang. Nếu cơ hội này thành bàn sẽ là dấu chấm hết cho ĐTLA. Tuy nhiên, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, ĐTLA đã vùng dậy mạnh mẽ ở 20 phút cuối và có bàn gỡ hòa từ chấm 11 m do Gibson Campos ghi. Kết quả 1-1 này đã giúp đội bóng mới lên V-League trở lại tránh được thất bại ngay mở màn.    

 

Chờ xem Văn Quyến Trong 3 trận còn lại của vòng 1 chiều nay, tâm điểm sẽ là trận Đồng Nai gặp đối thủ cứng cựa Vissai Ninh Bình trên sân nhà. Đồng Nai được coi là ẩn số vì suốt thời gian vừa qua thầy trò HLV Trần Bình Sự rất kín tiếng trong quá trình chuẩn bị, ngược lại đội bóng cố đô Hoa Lư mùa này có vài biến động về lực lượng, song bầu Trường lại tuyên bố sẵn sàng giành chức vô địch. Mặt khác trận này còn đáng xem vì sự xuất hiện của ngôi sao một thời Phạm Văn Quyến. Thời gian gần đây nhiều thông tin từ Ninh Bình phát ra cho biết Văn Quyến đã tập rất nhiệt tình và thi đấu rất năng nổ, còn chiếm luôn cả chỗ của “bò mộng” vua phá lưới năm rồi Timothy. Thực hư thế nào chiều nay sẽ rõ. Dự đoán: 1-1. (VTC3 trực tiếp từ 16 giờ). Tại sân Chi Lăng, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng dù năm rồi bị Kiên Long Bank Kiên Giang cầm chân 2-2 nhưng lần này nhiều khả năng sẽ đòi được nợ vì có vẻ đội bóng của HLV Lại Hồng Vân mùa này không mạnh bằng. Dự đoán: ĐN thắng 2-0 (DRT trực tiếp lúc 16 giờ 30). Trên sân Vinh, SLNA sẽ bắt đầu chiến dịch giành lại ngôi vương khi tiếp đối thủ khó chịu Vicem Hải Phòng với nòng cốt là Khatoco Khánh Hòa cũ. Dự đoán: SLNA thắng 2-1 (VTV6 trực tiếp 17 giờ).

V-League lại xuất hiện trên các web cá cược quốc tế Ngay vòng đầu tiên V-League 2013, các trang web cá cược quốc tế như sbobet, ibet888, m88... đã đưa các trận đấu của V-League lên web của mình. Trong 3 trận đấu đầu tiên, họ đã chọn 2 trận để tổ chức cá cược là Hà Nội T&T gặp HAGL và XTSG gặp BD. Ở mùa giải 2012, các trận ở V-League cũng được đưa lên mạng, nhưng sau 8 vòng đấu đầu tiên thì không thấy xuất hiện nữa. Việc V-League 2013 xuất hiện trở lại trên các web cá cược cho thấy V-League đã bắt đầu được dân chơi cá độ trong nước và quốc tế chú ý. Vì thế VFF, VPF và đặc biệt là các CLB phải quản lý cầu thủ của mình một cách chặt chẽ để hạn chế cầu thủ đang thi đấu tại V-League nhúng chàm. (Quang Huy)


Q.H - L.P - Đ.K

>> V-League 2013 khai mạc khá buồn tẻ trên sân Thống Nhất
>> V-League lại xuất hiện trên các web cá cược quốc tế
>> V-League 2013: Hà Nội T&T và XMXT.Sài Gòn thắng trận đầu
>> Khai mạc V-League 2013: Trở lại giá trị thật
>> V-League 2013: Chân sút nội khó làm cuộc lật đổ
>> Vòng 1 V-League 2013: XMXT.Sài Gòn gặp khó
>> Ngày mai V-League 2013 khai mạc: Đẩy mạnh chống tiêu cực
>> Chờ xem V-League 2013
>> V.Ninh Bình muốn chinh phục V-League 2013
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.