Không có lửa sao có khói?

26/05/2012 03:30 GMT+7

Hôm qua, Ban Kỷ luật giải V-League quyết định cảnh cáo đội Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) vì cho rằng kiện không hợp lý các tình huống đã nêu trong đơn kiện về cách xử lý của trọng tài (TT) trong trận đấu trên sân Vinh.

Hôm qua, Ban Kỷ luật giải V-League quyết định cảnh cáo đội Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) vì cho rằng kiện không hợp lý các tình huống đã nêu trong đơn kiện về cách xử lý của trọng tài (TT) trong trận đấu trên sân Vinh.

Tuy nhiên, phía SGXT khẳng định họ không kiện sai bởi những ức chế từ phía trọng tài Trần Trung Hiếu là có thật, nhất là khi TT này từng bẻ còi trên sân Lạch Tray một tình huống ghi bàn rõ ràng của đội khách, nên rất nhiều lần đã thể hiện sự thiếu công tâm khi làm nhiệm vụ trong trận của SGXT. Hơn nữa, trợ lý TT trong trận trên sân Vinh là Lê Văn Thành và giám sát TT Phạm Phú Hùng đều là người Đà Nẵng, đối thủ đang cạnh tranh với SGXT thì còn đâu là sự khách quan. Phía SGXT cho biết không có những “ngọn lửa” như vậy làm sao có “khói”. Đội bóng TP.HCM cũng khẳng định báo động này không phải chỉ thể hiện sự bất an của đội bóng khi giải càng về cuối càng có những biểu hiện bất thường, mà còn muốn dư luận nhìn thấy sự phân công bất hợp lý của Ban TT.

Chiều mai, trận đấu quan trọng nhất vòng 19 sẽ diễn ra giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và SGXT. Liệu Ban TT sẽ chọn những TT tốt hay lại đưa ra những TT có tì vết như Trần Trung Hiếu để làm mồi cho những ngọn khói?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.