Không nhiều xáo trộn

17/07/2010 23:50 GMT+7

Lượt trận chiều qua dù diễn ra gay cấn nhưng trật tự trên bảng tổng sắp không nhiều thay đổi.

Lượt trận chiều qua dù diễn ra gay cấn nhưng trật tự trên bảng tổng sắp không nhiều thay đổi.

Ở tốp đầu, Hà Nội ACB sau chiến thắng 2-1 trước Cần Thơ tiếp tục dẫn đầu. Than Quảng Ninh vẫn bám sát sau khi hòa 3-3 trong thế lấn lướt trước chủ nhà Fico Tây Ninh. Còn An Giang cũng không chịu rớt lại khi cầm chân Đồng Nai Berjaya 2-2 để nuôi hy vọng giành suất trực tiếp hoặc play-off thăng hạng.

Trong khi đó ở nhóm dưới, đội bóng mới lên hạng TDC Bình Dương đã có màn bứt tốp ngoạn mục khi thắng Viettel 2-0 (Đức Tài ghi cả 2 bàn) để từ vị trí gần áp chót trước đây giờ vươn lên hạng 6 coi như chắc chắn trụ hạng. Tương tự Quảng Nam Xuân Thành cũng thắng Hải Nhân Tiền Giang (TG) 2-1 để bám sát nhóm đầu. Trận này, phía TG đã phản ứng gay gắt trọng tài Đinh Hải Dương vì cho rằng ông bỏ lỗi bị truy cản trái phép trong vòng cấm của Huỳnh Phúc Hiệp. Sau trận đấu, một số cầu thủ TG vây trọng tài với nhiều hành vi khiếm nhã, trong đó Phúc Hiệp bị thẻ vàng. Trước đó, Hồng Quân đã bị 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong 3 phút (90 và 90+3).

 Xếp hạng sau 19 lượt: 1/ Hà Nội ACB: 33 điểm, 2/ Than Quảng Ninh: 31 điểm, 3/ SQC Bình Định: 30 điểm, 4/ An Giang: 29 điểm, 5/ Quảng Nam: 27 điểm, 6/ TDC Bình Dương: 25 điểm, 7/ Cần Thơ: 24 điểm, 8/ Tây Ninh: 23 điểm, 9/ Viettel: 20 điểm, 10/ Tiền Giang: 19 điểm, 11/ Huế: 18 điểm, 12/ Đồng Nai Berjaya: 16 điểm, 13/ CLB TP.HCM: 16 điểm.

M.Ngọc - D.Thu - P.Hùng - V.Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.