Lứa Công Phượng sẽ trưởng thành từ những thất bại

18/01/2015 14:06 GMT+7

(TNO) Thất vọng sau trận thua ngược trước Thanh Hóa, nhưng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đều cho rằng thất bại sẽ giúp họ sớm trưởng thành hơn.

(TNO) Thất vọng sau trận thua ngược trước Thanh Hóa, nhưng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đều cho rằng thất bại sẽ giúp họ sớm trưởng thành hơn.

>> Hãy để các cầu thủ HAGL phát triển tự nhiên
>> HLV Guillaume: 'HAGL đã không đáp trả tốt
>> Phòng ngự kém, HAGL còn khổ dài dài

Đào Văn Phong (áo vàng) cản phá cú dứt điểm của Văn Sơn ngay trên vạch vôi. Chỉ cần nhanh hơn nửa nhịp, Văn Sơn đã có thể nhân đôi cách biệt cho HAGL - Ảnh: Minh Trần
Đào Văn Phong (áo vàng) phá bóng ngay trên vạch vôi Thanh Hóa - Ảnh: Minh Trần

“Về mặt cá nhân tôi rất vui khi có bàn thắng mở hàng cho mùa giải mới. Tuy nhiên tôi và cả đội đều thất vọng khi nhận thất bại trước Thanh Hóa. Chúng tôi đã chơi rất cố gắng, đã dẫn bàn và đứng trước cơ hội chiến thắng. Tiếc là chúng tôi đã không giữ được lợi thế của mình”, tiền vệ Hoàng Thiên chia sẻ với Thanh Niên Online.

Hoàng Thiên cùng với Tuấn Anh, Văn Toàn là những người chơi tốt nhất của HAGL trong trận đấu với Thanh Hóa, đặc biệt là hiệp 1. Ngoài một bàn thắng, sự cơ động của 3 mũi nhọn này đã giúp HAGL chơi hoàn toàn lấn lướt trước Thanh Hóa trong 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Thanh Hóa trong hiệp 2 cùng với thể lực xuống sức đã khiến HAGL không giữ được thế trận. Sau tình huống để thủng lưới từ một pha không chiến, HAGL bị Đình Tùng trừng phạt thêm một bàn thua nữa và phải chấp nhận thất bại 1-2.

Hoàng Thiên ăn mừng bàn mở tỷ số cho HAGL. Anh cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường là những cầu thủ chơi tốt nhất của HAGL trong trận đấu gặp Thanh Hóa - Ảnh: Minh Trần
Hoàng Thiên ăn mừng bàn mở tỷ số cho HAGL. Anh cùng với Tuấn Anh, Xuân Trường là những cầu thủ chơi tốt nhất của HAGL trong trận đấu gặp Thanh Hóa - Ảnh: Minh Trần

“Sau trận đấu, thầy Giôm (tên thân mật của HLV Guillaume Graechen) có nói chúng tôi về việc phải chủ động và hiệu quả hơn trong việc điều tiết nhịp độ trận đấu. Đúng là khi dẫn bàn rồi chúng tôi bốc lên quá, dẫn đến mất sức trong hiệp 2.

Đây là thất bại rất đau đớn bởi HAGL hoàn toàn có thể giành thắng lợi. Chúng tôi đã chơi rất tốt, hiệp 1 có lẽ là hiệp đấu HAGL chơi tốt nhất từ đầu giải. Tuy nhiên, chúng tôi thua vì chưa đủ tỉnh táo. Đó là điều phải chấp nhận.

Chúng tôi còn trẻ và những sai sót đó là điều không tránh được. Nhưng tôi và các đồng đội đều chung niềm tin rằng HAGL sẽ nhanh chóng trưởng thành”, một cầu thủ trẻ của HAGL chia sẻ.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.