Người hâm mộ phố núi Pleiku tin vào một chiến thắng của HAGL

09/08/2015 15:51 GMT+7

(TNO) Các CĐV Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tin tưởng rằng sức mạnh từ sân nhà Pleiku sẽ giúp đội nhà vượt qua Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trong trận quyết chiến lúc 17 giờ chiều nay trên sân Pleiku.

(TNO) Các CĐV Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tin tưởng rằng sức mạnh từ sân nhà Pleiku sẽ giúp đội nhà vượt qua Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSKT.Cần Thơ) trong trận quyết chiến lúc 17 giờ chiều nay trên sân Pleiku.

Anh Khôi (bên phải) cùng bạn hứng khởi với tấm vé vào sân

“So với hồi đầu mùa thì HAGL đã đá khác rồi, nhìn các bạn đá tôi thấy họ đã thiếu tự tin hơn trước. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì thành tích của CLB đang không tốt và các bạn đều còn trẻ.

Tuy nhiên tôi vẫn luôn tin rằng HAGL sẽ đứng dậy đúng lúc, đúng chỗ. Trận đấu với XSKT.Cần Thơ sẽ rất quan trọng, tôi và bạn tôi chắc chắn sẽ phải có mặt để cổ vũ cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Chúng tôi chưa bỏ trận đấu nào tại Pleiku từ đầu mùa. Vào lúc này chúng tôi càng không thể vắng mặt vì đội bóng đang rất cần chúng tôi vào lúc này”, anh Lê Văn Khôi, sinh viên năm 3 đại học Nông lâm ở Pleiku cho biết.

Các CĐV HAGL trước quầy bán vé tại sân Pleiku 

Khôi cùng một người bạn đã đến sân Pleiku khá sớm để mua vé, khá nhiều vé cho cả những người bạn khác nữa đang chuẩn bị ở nhà.

Hai tiếng đồng hồ trước khi trận đấu bắt đầu, sân Pleiku dù sôi động nhưng vẫn khá chừng mực, không còn cảnh sốt hầm hập như hồi đầu mùa giải.

Dẫu vậy, vẫn có rất đông những người hâm mộ đội bóng phố Núi có mặt quanh khuôn viên sân vận động để cà phê và bàn tán về trận cầu “sinh tử” của đội nhà.

Anh Dương Văn Thảo, tài xế taxi và là fan ruột của HAGL

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Dương Văn Thảo, tài xế taxi và là fan ruột của HAGL liến thoắng không ngừng về tình hình bóng đá trong nước, từ HAGL đến các trận đấu khác, thậm chí cả ở những đội bóng hạng Nhất láng giềng như Phú Yên, Đăk Lăk.

Anh tài xế vui tính này cho biết, anh vẫn còn nhớ như in ấn tượng mạnh mẽ về tiền đạo Oseni, người cũ của HAGL nhưng nay đã đầu quân cho XSKT.Cần Thơ và sẽ là mối đe dọa cho khung thành đội chủ sân Pleiku.

Với vẻ mặt hào hứng thấy rõ, anh còn khoe việc vài lần chở các thành viên của CLB di chuyển giữa Hàm Rồng và thành phố Pleiku và khẳng định niềm tin rằng HAGL sẽ có chiến thắng bất chấp những khó khăn nhân sự đang bủa vây xung quanh đội bóng.

Một số phe vé tranh thủ hoạt động ngoài sân Pleiku 
Anh Thảo chắc nịch: “Chúng tôi đã đánh bại nhà đương kim vô địch Becamex Bình Dương trên sân nhà. Binh hùng tướng mạnh như vậy chúng tôi còn không sợ, thì XSKT.Cần Thơ dù có Oseni hay Văn Thắng thì chúng tôi cũng thắng được.

HAGL đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thể lực khi vừa phải thi đấu vào giữa tuần. Tôi nghe đâu đội sẽ xáo trộn nhiều do chấn thương, đặc biệt là hàng thủ. Nhưng tôi tin chắc HAGL sẽ thắng, với sự tỏa sáng của Công Phượng.

Cậu ấy đang gặp khó khăn, nhưng trước giờ hễ khi khó khăn nhất Phượng lại tỏa sáng. Tôi tin rằng chiều nay Công Phượng sẽ tiếp tục tỏa sáng để đem về chiến thắng cho đội nhà. Biết đâu từ một đường chuyền thì sao?”.

Cũng giống anh Khôi, anh Thảo sự ủng hộ từ các CĐV ruột của HAGL vẫn không suy chuyển là mấy. Họ có lo lắng, băn khoăn nhưng vẫn luôn giữ được niềm tin về một chiến thắng để cải thiện hoàn cảnh đang khó khăn của đội bóng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.