Nỗ lực tuyệt vời của U.19 Việt Nam

27/07/2010 09:18 GMT+7

Từng giành thắng lợi trước U.19 Hàn Quốc tại vòng loại giải U.19 châu Á 2010, nhưng rất ít người dám tin U.19 Việt Nam sẽ lập lại kỳ tích này dù được thi đấu trên sân nhà, trong loạt đấu thứ 2 giải U.19 Đông Nam Á chiều qua. Nhưng thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã thi đấu kiên cường và cầm chân đối thủ mạnh hơn mình với tỷ số 1-1.

Niềm vui của các cầu thủ U.19 VN sau bàn san bằng tỷ số - Ảnh: B.D

Từng giành thắng lợi trước U.19 Hàn Quốc tại vòng loại giải U.19 châu Á 2010, nhưng rất ít người dám tin U.19 Việt Nam sẽ lập lại kỳ tích này dù được thi đấu trên sân nhà, trong loạt đấu thứ 2 giải U.19 Đông Nam Á chiều qua. Nhưng thầy trò HLV Triệu Quang Hà đã thi đấu kiên cường và cầm chân đối thủ mạnh hơn mình với tỷ số 1-1.

U.19 Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn, tổ chức nhiều đợt tấn công về khung thành thủ môn Bửu Ngọc của U.19 Việt Nam trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Việt Nam chơi khá chặt chẽ nên những đợt tấn công biên và treo bóng bổng của đội khách chỉ dừng ở mức cơ hội. Sang hiệp 2, đến phút 62, đội khách được hưởng một quả đá phạt ngay ngoài vòng 16 mét 50.

Lee Ki Je đã có cú sút phạt đẳng cấp vượt qua hàng rào vào góc xa khiến thủ môn Bửu Ngọc phải đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới. U.19 Việt Nam chỉ thực sự chơi hay sau khi bị dẫn bàn. Những đợt tấn công liên tiếp của các học trò HLV Triệu Quang Hà đã mang về những cơ hội ngon ăn ở các phút 78, 79 nhưng các tiền đạo đội chủ nhà không tận dụng được. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu tuyệt vời của U.19 Việt Nam đã được tưởng thưởng xứng đáng bằng bàn thắng của tiền đạo Văn Thạnh ở phút 90+2, khi anh có cú đánh đầu chuẩn xác hạ gục thủ môn Hyeon Woo.

Ở trận đấu trước đó, U.19 Thái Lan xuất sắc cầm hòa U.19 Úc với tỷ số 1-1.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.