Tường thuật
Bước vào trận play-off mang tính sống còn, Thanh Hóa tung ra đội hình đậm chất địa phương với hàng loạt cái tên đa phần từng từng ăn cơm tuyển như Đình Tùng, Minh Tùng, Hữu Dũng, Văn Thắng, Trọng Hùng, Văn Đại, Văn Long…
Đội hình có chiều sâu kinh nghiệm này đã chơi khá chắc chắn trong hiệp 1 trước Phố Hiến giàu sức khỏe. Người giàu kinh nghiệm nhất của Phố Hiến là thủ thành Bửu Ngọc.
Các cầu thủ Phố Hiến (áo đỏ) dù còn trẻ tuổi nhưng thi đấu rất tự tin
|
Người cũ của Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ giúp cho các đồng đội trẻ Bá Sang, Ngọc Bảo, Trọng Long, Đức Lợi… nắm bắt rõ hơn điểm mạnh, yếu của từng cá nhân đối thủ.
Dù là đội bóng trẻ, nhưng Phố Hiến khởi đầu khá tự tin. Các học trò của HLV Hứa Hiền Vinh tự tin cầm bóng phối hợp và lên bóng khá đều đặn ở các hướng khá đa dạng.
Ngược lại, Thanh Hóa chơi chậm rãi trong hiệp 1 với có thời điểm để Phố Hiến với sức trẻ lấn lướt hơn. Nhưng bước sang hiệp 2 Thanh Hóa bắt đầu lộ ra nanh vuốt, cho thấy giá trị của kinh nghiệm.
Thanh Hóa (áo vàng) đã 1 lần ghi bàn vào lưới Phố Hiến, nhưng không được công nhận
|
Phút 46, mành lưới Phố Hiến đã rung lên nhưng không được công nhận. từ quả đá phạt góc của Đình Tùng, bóng đã bật người cầu thủ Thanh Hóa vào lưới nhưng trọng tài Mohd Razlan Joffri Bin Ali (Malaysia) tuýt còi vì xác định họ phạm lỗi với thủ thành Bửu Ngọc.
Nhưng fan xứ Thanh không cần đợi lâu. Phút 54, từ một pha lên bóng bên biên trái đội trưởng Đình Tùng đã lật bóng bổng vào trong, để Lê Văn Thắng tung ra cú vô lê sấm sét khiến Bửu Ngọc không có một cơ hội cản phá.
Từ lúc này, trận đấu hầu như triển khai ở phần sân Thanh Hóa. Vua phá lưới hạng Nhất tiền đạo Xuân Nam chơi mờ nhạt được thay bằng tiền đạo Duy Long và toàn đội Phố HIến tràn hết lên phần sân đối phương tìm bàn gỡ.
Tuy nhiên đây là thời điểm kinh nghiệm của Thanh Hóa được phát huy tối đa, khi họ một cách chậm rãi làm giảm nhịp độ và sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ Phố Hiến, trong lúc chực chờ những đường phản công nhanh hòng kết liễu trận đấu.
Khi trận đấu tưởng đã kết thúc với sự kiểm soát của Thanh Hóa thì bất ngờ nóng lên ở phút bù giờ cuối cùng khi Thái Bá Sang sút tung lưới Bá Sơn.
Phút 90+5, bóng đã được đưa vào lưới Thanh Hóa nhưng trọng tài biên Phạm Mạnh Long đã xác định cầu thủ Phố Hiến rơi vào vị trí việt vị, bóng đã chạm chân Đức Lộc trước khi tìm đến Bá Sang.
Lê Văn Thắng trở thành người hùng của Thanh Hóa
|
Chiến thắng 1-0 sít sao với một chút kịch tính phút chót đã giúp Thanh Hóa trụ hạng thành công. Tin vui cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cũng như bầu Đệ khi họ có cơ hội để cải tổ bóng đá xứ Thanh sau một mùa thất bất xang bang.
Ngược lại, hy vọng những người làm bóng đá Hưng Yên và CLB Phố Hiến sẽ không mất niềm tin. Danh hiệu á quân giải hạng Nhất 2019 cùng màn trình diễn ngang ngửa suốt 90 phút cho thấy họ đang đi đúng hướng.
Tất cả chỉ cần thêm một chút bồi đắp về kinh nghiệm và tính kết nối. Không thể đòi hỏi hơn ở họ, đội bóng chỉ mới 1 tuổi rưỡi khi chỉ ra đời vào tháng 4.2018 đã đi đến tận trận play-off.