Olympic VN gặp Triều Tiên ở vòng hai

14/11/2010 00:28 GMT+7

Dù chỉ cần 1 điểm là đoạt ngôi đầu bảng, nhưng Iran vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và chơi tấn công nhanh ngay từ đầu. Bàn mở tỷ số của Iran được ghi ở phút thứ 4 của trận đấu, lúc mà các cầu thủ VN chưa kịp làm nóng.

Olympic Việt Nam (phải) sẽ gặp khó ở vòng 2 - Ảnh: Hồng Long

Dù chỉ cần 1 điểm là đoạt ngôi đầu bảng, nhưng Iran vẫn tung ra đội hình mạnh nhất và chơi tấn công nhanh ngay từ đầu. Bàn mở tỷ số của Iran được ghi ở phút thứ 4 của trận đấu, lúc mà các cầu thủ VN chưa kịp làm nóng.

Từ lỗi phát bóng ngoài vạch 16m50 của Tấn Trường, Iran hưởng lợi với quả đá phạt ngay vòng 16m50. “Người nhện” của VN đã xuất sắc cứu thua sau quả phạt trực tiếp của Iran, nhưng ngay sau đó chính Trường đã phạm lỗi ra bóng không hợp lý từ pha ném biên của Iran để cho Hosseini Seyed (4) đánh đầu mở tỷ số.

Chính bàn thắng của Hosseini Seyed đã khiến thế trận phòng ngự mà Olympic VN định giăng ra trước Iran bị phá sản. Bị đối phương dẫn bàn, VN buộc phải chuyển qua chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Toàn đội Olympic VN đã cùng nhau nỗ lực, chơi với tinh thần quật cường, nhưng trước một Iran quá hay, VN không thể làm nên chuyện. Hầu hết các pha tấn công của VN đều bị Iran dễ dàng bẻ gãy trước vòng 16m50. HLV Calisto đưa “siêu dự bị” Đức Thiện vào sân để tăng cường khả năng tấn công, nhưng VN cũng không thể tạo nên sự khác biệt.

Khi mà khả năng VN ghi bàn vào lưới Iran để gỡ hòa ngày càng xa, người hâm mộ VN đã chuyển sang theo dõi kết quả trận Turkmenistan - Bahrain. Bởi chỉ cần Bahrain không thắng, VN sẽ đứng thứ 3 bảng B và sẽ vào vòng hai với tư cách là một trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất (Palestine thứ ba bảng C chỉ được 1 điểm và Maldives thứ ba bảng F không có điểm nào). Rất may cho VN, bởi khi trận VN kết thúc với tỷ số  0-1, cũng là lúc trận Bahrain - Turkmenistan chấm dứt với tỷ số hòa 1-1.

Đứng thứ 3 bảng B, Olympic VN được vào vòng hai, nhưng không may lại đụng ngay CHDCND Triều Tiên chứ không phải là Qatar như lịch xếp mã số ban đầu của BTC.

HLV Calisto cũng bất ngờ về điều này, ông nói: “Tôi tưởng VN sẽ gặp đội đầu bảng D là Qatar, chứ đâu ngờ đụng phải CHDCND Triều Tiên. Đây là đối thủ rất mạnh của bóng đá châu lục. Nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để thi đấu hết khả năng của mình”.

Các cặp đấu ở vòng 2: Nhật Bản - Ấn Độ, Turkmenistan - Thái Lan, Iran - Malaysia, Oman - Hồng Kông, UAE - Kuwait, CHDCND Triều Tiên - Việt Nam (đá lúc 15 giờ 30 ngày 16.11), Trung Quốc - Hàn Quốc, Qatar - Uzbekistan. (T.K)

Phát biểu sau trận đấu:

* HLV Calisto: “Iran quá mạnh, họ mạnh gấp 10 lần Turkmenistan. Cầu thủ chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng không thể đưa bóng vào lưới họ. Tuy nhiên, ở trận đấu này, VN đã chơi tốt hơn hẳn trận trước, đặc biệt là hàng phòng ngự. Vào đến vòng hai cầu thủ chúng tôi sẽ thoải mái về tâm lý, nên càng nỗ lực để chơi tốt hơn”.

HLV Peyravani (Iran): “Chúng tôi hạnh phúc với 3 trận thắng ở vòng bảng. Iran sẽ tiếp tục nỗ lực ở các trận knock-out để từng bước tiến sâu vào giải”.

Thành Thắng (ghi)

Nếu chơi được như hiệp 2...

Bàn thua quá sớm của Olympic VN đến từ việc chậm thích ứng với trận đấu của hàng phòng ngự và đặc biệt của thủ môn Tấn Trường. Cả hiệp 1 là những nỗ lực để thích ứng với một đối thủ hơn mình về nhiều mặt của Olympic VN, nhưng hiệu quả thì còn khá thấp. Iran luôn là một đối thủ sở hữu kỹ thuật vào hàng bậc thầy ở châu Á, nên phải rất cố gắng Olympic VN mới không để thua thêm và càng đá càng duy trì được thế trận giằng co chờ hiệp 2. Đây là hiệp đấu mà HLV Calisto quyết tung toàn lực tấn công với những cầu thủ tấn công tốt nhất của mình vào sân. Quả thật, đây là hiệp đấu mà mặc dù tỷ lệ kiểm soát bóng của Olympic VN vẫn chưa bằng Olympic Iran, nhưng thế trận đã đổi chiều. Olympic VN tấn công nhiều hơn, thủ môn Iran bắt đầu phải hoạt động, và có tình huống đã phải vất vả để giải nguy cho đội nhà.

Hiệp 2 đã chứng tỏ cầu thủ VN không phải chỉ biết chịu lép, mà họ đã biết vùng lên chơi đúng với sở trường của mình. Đây có lẽ là trận đấu thành công nhất của Olympic VN tại giải đấu lớn này. Sự thay đổi và quyết tâm của HLV cùng cầu thủ Olympic VN đã khiến người hâm mộ VN được xem một hiệp 2 đầy cảm xúc. Olympic VN được đi tiếp cũng là xứng đáng! Xin chúc mừng!  

Thanh Thảo

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.