Ông Dũng đương đầu thách thức

20/02/2010 10:38 GMT+7

Hai vòng đấu mở màn liên tiếp với những kết quả không thuận lợi đã khiến HLV Vương Tiến Dũng và các học trò phải hy sinh kế hoạch nghỉ Tết. Chiều mồng 1 Tết âm lịch, thầy Vương đã phi xe thẳng từ Hà Nội xuống hội quân và duy trì tập luyện tại Lạch Tray. Phía trước ông là thách thức lớn của những áp lực thành tích, khi ban lãnh đạo XM.HP đã tỏ rõ sự không hài lòng và muốn mọi chuyện phải được cải thiện nhanh chóng.

Chiếc ghế của HLV Vương Tiến Dũng đang bị lung lay - Ảnh: B.D

Hai vòng đấu mở màn liên tiếp với những kết quả không thuận lợi đã khiến HLV Vương Tiến Dũng và các học trò phải hy sinh kế hoạch nghỉ Tết. Chiều mồng 1 Tết âm lịch, thầy Vương đã phi xe thẳng từ Hà Nội xuống hội quân và duy trì tập luyện tại Lạch Tray. Phía trước ông là thách thức lớn của những áp lực thành tích, khi ban lãnh đạo XM.HP đã tỏ rõ sự không hài lòng và muốn mọi chuyện phải được cải thiện nhanh chóng.

Tâm sự trước ngày ra Hà Nội đá Cúp QG, ông Dũng nói rất thật rằng năm nay ông không có Tết. Mà nếu lãnh đạo XM.HP có không đưa ra kế hoạch tập trung ngay từ mùng 1 âm lịch, thì HLV Vương Tiến Dũng khẳng định: “Tôi cũng chẳng còn lòng dạ đâu để ngồi nhà. XM.HP đang gặp nhiều khó khăn và nếu không sớm vượt qua, đội rất dễ rơi vào một cuộc khủng hoảng”.

Nỗi lo ấy của ông Dũng cũng dễ hiểu, bởi thông tin dội lại trong những ngày đầu năm mới không hứa hẹn nhiều tốt lành cho chiếc ghế của ông. Ở XM.HP, bầu Thành vốn nổi tiếng là người thiếu kiên nhẫn. Năm ngoái, HLV A.Riedl từng mất ghế chỉ sau 4 trận đấu kém cỏi. Mùa này, XM.HP đá 2 trận cũng chỉ kiếm được một kết quả hòa. Cứ chiếu theo người tiền nhiệm thì ông Dũng cũng chỉ còn 2 trận đấu nữa để “tự cứu mình”.

Hợp đồng của tướng Dũng và đội bóng đất Cảng còn đến đầu năm 2011. Nhưng rõ ràng ông Dũng đang trong tình thế bấp bênh. Đó là lý do giải thích tại sao ngay buổi tập đầu tiên, thầy Vương đã cho gọi riêng Leandro và Aniekan lại để động viên và yêu cầu bộ đôi này dẹp bỏ những bất đồng nhằm hướng đến mục tiêu chung. Văn Nam - Bật Hiếu, bộ đôi vừa bị kỷ luật nội bộ vì những va chạm trên sân tập cũng đang được xem xét giảm nhẹ, căn cứ vào thái độ tập luyện của họ.

Có thể nói HLV Vương Tiến Dũng đã làm tất cả những gì có thể, nhằm hướng “con tàu” XM.HP vượt qua thách thức. Chiều qua (19.2), cả đội đã di chuyển từ Hải Phòng xuống Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu tại Cúp QG. XM.HP sẽ nỗ lực gấp đôi chứ không có chuyện “buông” để ưu tiên cho V-League như nhiều người vẫn nghĩ. Bởi lúc này, một chiến thắng để trở lại đường đua với thầy trò tướng Dũng giống như mệnh lệnh bắt buộc. Bởi nếu trận đấu với HP.HN kết thúc theo chiều hướng xấu, một cơn giông tố đổ ập lên bóng đá Hải Phòng là viễn cảnh đã có thể tiên liệu trước.

Minh Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.