Ông Dương Văn Hiền bị giật còi vàng

08/09/2010 09:19 GMT+7

Vào lúc 20 giờ ngày 6.9, khi đang đứng trò chuyện cùng đồng nghiệp Trần Minh Thắng (trọng tài quốc gia đơn vị TP.HCM) ở quận 11, người lập hat-trick còi vàng Việt Nam, cựu trọng tài Dương Văn Hiền đã bị kẻ gian đi xe máy chạy ngang và giật mất sợi dây chuyền trên cổ. Hy vọng trong tình huống gấp rút, tên cướp sẽ làm rơi lại chiếc mặt dây chuyền nên ông Hiền đã mất gần 1 tiếng đồng hồ để tìm lại vật kỷ niệm, nhưng vô vọng.

Vào lúc 20 giờ ngày 6.9, khi đang đứng trò chuyện cùng đồng nghiệp Trần Minh Thắng (trọng tài quốc gia đơn vị TP.HCM) ở quận 11, người lập hat-trick còi vàng Việt Nam, cựu trọng tài Dương Văn Hiền đã bị kẻ gian đi xe máy chạy ngang và giật mất sợi dây chuyền trên cổ. Hy vọng trong tình huống gấp rút, tên cướp sẽ làm rơi lại chiếc mặt dây chuyền nên ông Hiền đã mất gần 1 tiếng đồng hồ để tìm lại vật kỷ niệm, nhưng vô vọng.

Đó chính là chiếc mặt dây chuyền mô phỏng hình ảnh 1 chiếc còi vàng do nữ trọng tài FIFA Huỳnh Thị Phụng Tiên tặng ông năm 2007, thời điểm ngay sau khi ông Hiền nhận được danh hiệu còi vàng V-League lần đầu tiên trong đời. Chiếc mặt này đã chinh chiến cùng ông từ dạo đó đến nay, theo sát các chiến trường từ V-League, SEA Games đến vòng loại World Cup…

Ông Hiền ngậm ngùi: “Dây chuyền có giá trị không nhỏ nhưng chiếc mặt này thì là vô giá”.

Hiếu Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.