Rộn ràng trận so tài ở giải U.19 quốc tế 2017

15/04/2017 20:27 GMT+7

Truyền thống của các giải U.21 Báo Thanh Niên đã được mở rộng, khởi đầu bằng trận giao hữu lượt đi giữa tuyển cựu cầu thủ Khánh Hòa và Thành Thành FC với Liên quan Giám sát - trọng tài - HLV - phóng viên tác nghiệp tại giải U.19 quốc tế 2017, kết thúc với tỷ số 4-2 cho đội chủ nhà.

Cầu thủ 2 đội chụp ảnh lưu niệm. Đây là trận đấu hội tụ rất nhiều tên tuổi một thời của bóng đá Việt Nam và Khánh Hòa như Đinh Văn Dũng, Nguyễn Hữu Đang, Trần Trọng Nghĩa, Bùi Đình Hòa, Đặng Đạo, Quý Đức, Mộng Huynh, Nguyễn Văn Hiếu (Hiếu "gấu") và đông đảo cán bộ VFF, phóng viên tác nghiệp tại giải Độc Lập
Đội trường 2 đội bắt tay cùng tổ trọng tài trước giờ bóng lăn. Ở trận lượt đi, đội Liên quân vắng một số trụ cột như Trần Hải, Ngọc Uyên... đang bận công tác chưa kịp ra nên ảnh hưởng phần nào đến sức mạnh tổng thể Độc Lập
Danh thủ của bóng đá Phú Khánh, HLV Hữu Đang chơi rất hay ở hiệp 1, thực sự là nhạc trưởng giữa sân. Sau lưng anh là Quang Hợp, một mũi nhọn của đội chủ nhà tuyển cựu cầu thủ Khánh Hòa và Thành Thành FC Độc Lập
Một pha cứu bóng xuất thần của thủ môn Bá Duy (Báo Thanh Niên). Anh đã có cơ hội bắt chính sau khi HLV Châu Trí Cường bận cho U.19 tuyển chọn Việt Nam tập luyện và đã nhận được nhiều lời ngợi khen với một loạt pha cứu bóng xuất sắc Độc Lập
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà (12) làm vỡ tung cầu trường với pha thoát xuống ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt. Bên cạnh cầm còi với đẳng cấp FIFA, anh cho thấy kỹ năng chơi bóng khéo léo với các pha đảo bóng liên lục. Đồng đội của anh, HLV Mya Ko Min của U.19 Myanmar đang tiến đến chúc mừng Độc Lập
Đội trưởng Trần Phúc Thảo chơi rất năng nổ với một loạt pha phát động tấn công thông minh. Được biết, anh Thảo đã huy động được gần 30 anh em bạn bè lên lịch đi Hàn Quốc ủng hộ U.20 Việt Nam tại World Cup lịch sử vào tháng 5 tới. Anh Thảo cho biết hội CĐV Việt Nam tại Hàn Quốc chắc chắn sẽ là nguồn tiếp lửa cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn Độc Lập
Tiền vệ Nguyễn Đức của Báo Bóng đá chơi rất năng nổ trong hiệp 1 trong một pha cắt bóng của tiền vệ Phúc Thảo. Dù mất bóng nhưng anh Thảo cười rất tươi trong trận đấu đậm bầu không khí đậm tình hữu nghị Độc Lập
Tiền đạo Ngô Quang Thường ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Liên quân. Tuyển cựu cầu thủ Khánh Hòa và Thành Thành FC là đội bóng rất giàu thể lực với lối chơi cống hiến giàu tốc độ Độc Lập
Thủ môn Hoàng Hải Lý cắt bóng trong khi hậu vệ Nguyễn Tý cản phá pha đi bóng của đội Liên quân. Anh Hải Lý là thủ môn xuất sắc nhất giải 6x6 hưởng ứng World Cup 2010 ở Nam Phi Độc Lập
Trung vệ Quốc Việt của Báo Thanh Niên truy cản pha đi bóng của anh Phúc Thảo. Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2, với các bàn thắng rất đẹp trong đó cựu danh thủ Đặng Đạo cũng ghi bàn cho đội chủ nhà Độc Lập
Một thành viên của BHL U.19 Myanmar tranh bóng với đối thủ. Các thành viên BHL U.19 Myanmar đều rất khỏe và họ chơi gần như trọn cả trận đấu Độc Lập
Pha Tranh bóng giữa Nguyễn Tý và Hữu Đang, 2 anh em đồng đội một thời nay đối đầu trên 2 chiến tuyến. Nguyễn Tý hiện đang dạy lớp U.19 của S.Khánh Hòa trong khi HLV Hữu Đang đang là HLV trưởng U.19 PVF vừa đoạt ngôi Á quân ở giải quốc gia Bá Duy
Nguyễn Văn Hiếu của đội chủ nhà theo sát những bước chạy tốc độ của chân sút Đình Thảo. Anh Hiếu là cựu cầu thủ Khánh Hòa - cùng thời "Tèo" Đang, nay đang làm phụ cho HLV Dương Văn Hổ ở lớp 17 S.Khánh Hòa Bá Duy
Nụ cười và những cái bắt tay sau những pha tranh chấp Bá Duy
Những pha tranh bóng quyết liệt Bá Duy
Sự bổ sung của BHL U.19 Gwangju. HLV Shin Sanghoon đá tiền đạo nổi bật với tướng người khá đẹp và mái tóc lãng tử Bá Duy
Tiền đạo Phú Đức dốc bóng. Hiệp 2 trận đấu đã rất mát mẻ giúp cả 2 đội thoải mái khoe tài trên sân cỏ trong sự ủng hộ của đông đảo CĐV trên khán đài Bá Duy
HLV trưởng U.19 Gwangju Choi Sooyoung dù đã 53 tuổi nhưng vẫn khá hiệu quả ở giữa sân, thậm chí lùi về đá trung vệ với lối chơi rất hào hoa, đĩnh đạc Bá Duy
Phóng viên Độc Lập của Báo Thanh Niên sau khi cất máy ảnh đã vào sân và chơi rất nhiệt huyết trong hiệp 2 Bá Duy
Một pha chuyền bóng của hậu vệ Trần Huy Đức, Trưởng phòng thi đấu VFF đang tác nghiệp tại giải. Các đồng đội và CĐV trên sân 19.8 đều đồng lòng gọi anh là "Zidane" nhờ quả đầu khó trộn lẫn Bá Duy
Phóng viên Giang Lao (Báo Thanh Niên) được tung vào sân trong hiệp 2 và tạo ra một số cơ hội. Anh được mọi người gọi vui là "Messi" bởi chiều cao ấn tượng nhất trên sân Bá Duy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.