Sân Vinh không quá lo an ninh

27/07/2013 03:05 GMT+7

Vài ngày trước trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Vinh, trên trang Facebook của các cổ động viên hai đội xảy ra những cuộc khẩu chiến khá dữ dội. Tuy nhiên, sự căng thẳng “ảo” này không khiến BTC địa phương quá lo lắng. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP thể thao SLNA, cho biết: “Trận đấu vào ngày 27.7 sẽ kín sân vì kết quả tác động rất lớn đến vị trí của hai đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, những lần chạm trán của SLNA và HAGL trên sân nhà hay sân khách đều rất hòa bình, cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài. Khán giả của HAGL ở trận đấu này ít, nên cũng không quá lo sẽ xảy ra “đụng độ”.

Vài ngày trước trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trên sân Vinh, trên trang Facebook của các cổ động viên hai đội xảy ra những cuộc khẩu chiến khá dữ dội. Tuy nhiên, sự căng thẳng “ảo” này không khiến BTC địa phương quá lo lắng. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP thể thao SLNA, cho biết: “Trận đấu vào ngày 27.7 sẽ kín sân vì kết quả tác động rất lớn đến vị trí của hai đối thủ đang đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy, những lần chạm trán của SLNA và HAGL trên sân nhà hay sân khách đều rất hòa bình, cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài. Khán giả của HAGL ở trận đấu này ít, nên cũng không quá lo sẽ xảy ra “đụng độ”.

Ông Thanh nói tiếp: “BTC trận đấu cũng không thể chủ quan mà luôn nâng cao ý thức chuẩn bị thật tốt khâu đảm bảo an ninh. Vé khán đài A đã bán với giá từ 50.000 - 60.000 đồng/vé, khán đài B: 20.000 đồng/vé. Hai bên cầu môn, một bên miễn phí cho học sinh, sinh viên và riêng trận này dành riêng cho các cầu thủ đang thi đấu VCK giải U.11; cầu môn còn lại giá chỉ 10.000 đồng/vé”.

Sân Vinh không quá lo an ninh
Oseni (trái, HAGL) có vượt qua được Ngô Hoàng Thịnh (SLNA) chiều nay? - Ảnh: Bạch Dương

Trưởng BTC trận đấu, ông Hồ Văn Chiêm, cũng khẳng định: “Từ trước tới nay BTC sân Vinh chỉ lo nhất vụ đốt pháo sáng của khán giả Hải Phòng. Còn trận đấu với HAGL thì hầu như không bao giờ quá căng thẳng về mặt khán giả. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát tốt mọi diễn biến trước, trong và sau trận đấu để hai đội được đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Trận đấu vào chiều nay cũng là trận đấu cuối của Công Vinh ở mùa giải này trước khi anh lên đường sang Nhật Bản. “Vinh sắp cán cột mốc 100 bàn thắng. Hiện Vinh đã ghi 99 bàn ở V-League. Hy vọng SLNA sẽ chiến thắng, trong đó có một phần đóng góp của Vinh”, ông Chiêm nói.

Hiện SLNA có 29 điểm xếp đầu và HAGL 28 điểm đứng thứ nhì nên trận chiến lúc 18 giờ chiều nay (VTV6 trực tiếp) sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đua vô địch. Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: “HAGL rất khát ngôi vô địch, nhưng sẽ luôn chơi fair-play, giữ đúng bản sắc của mình. Chúng tôi đã nói với anh em cầu thủ là phải giữ cái đầu lạnh để không bị ảnh hưởng từ cầu trường và có thể cả sự khiêu khích lẫn tiểu xảo của đối phương”. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng tự tin khẳng định: “Lượt đi, SLNA thua 1-2 rất đau ở phút 90+3 nên chúng tôi quyết đòi nợ. Hiện SLNA đã trở lại đường đua nên không có lý do gì chúng tôi để xổng trận đấu này”. Dự đoán, SLNA thắng 2-1. Tại Long An lúc 17 giờ sẽ là trận chung kết ngược giữa ĐTLA và Kienlongbank Kiên Giang (KG) bởi ai thua trận này cầm chắc vé xuống hạng. Hiện ĐTLA đã lấy lại niềm tin sau 2 chiến thắng gần đây nên sẽ thừa thắng xông lên, trong khi vấn đề kinh phí với KG vẫn đang gây bất ổn cho toàn đội. Dự đoán: ĐTLA thắng 2-1.  (Quang Huy)

Lan Phương

>> SLNA muốn giữ Trọng Hoàng
>> Trọng Hoàng chớp thời cơ, Việt Nam thắng Malaysia 1-0
>> May mắn Trọng Hoàng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.