SHB Đà Nẵng trút được áp lực

04/02/2010 00:26 GMT+7

Chiến thắng 3-2 trước Xi măng Hải Phòng (HP) ở trận đấu muộn V-League vào chiều qua đã cho thấy đương kim vô địch VN vẫn là ứng viên sáng giá trên đường đua V-League năm nay. Nhưng quan trọng là họ đã trút được áp lực sau thất bại choáng váng trước Muangthong United 3 ngày trước đó.

Chiến thắng 3-2 trước Xi măng Hải Phòng (HP) ở trận đấu muộn V-League vào chiều qua đã cho thấy đương kim vô địch VN vẫn là ứng viên sáng giá trên đường đua V-League năm nay. Nhưng quan trọng là họ đã trút được áp lực sau thất bại choáng váng trước Muangthong United 3 ngày trước đó.

Là đội bóng được đầu tư mạnh nhất ở mùa giải 2010, nhưng HP chưa thể hiện được mình. Ngay trong hiệp 1, dàn sao mà HP bỏ số tiền rất lớn để tậu về đã bị chủ nhà ĐN nện vào lưới đến 3 bàn. Cả ba bàn thắng của ĐN trong hiệp 1 đều do tiền đạo Gaston Merlo ghi. Rõ ràng, sự vắng mặt của tiền đạo Ngọc Thanh khiến đội bóng đất Cảng không có được sức mạnh trong tấn công. Trong khi đó, hàng thủ của HP lại tỏ ra rất yếu ớt. Cặp trung vệ John Wole và Bật Hiệu phối hợp chưa ăn ý, tạo điều kiện cho Merlo ghi bàn đầu tiên.

Ngoài ra, Bật Hiếu còn phạm lỗi sơ đẳng khi chuyền về không chính xác để thua bàn thứ hai. Sở dĩ trong hiệp 1, đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức tấn công áp đảo, tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn, bởi họ liên tục khoét sâu vào cánh trái, nơi hậu vệ Nguyễn Văn Nam (HP) không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận đã sớm biết được lỗ hổng từ vị trí của Văn Nam, nhưng dự tính đến hiệp 2 mới điều chỉnh, nào ngờ ĐN ghi 3 bàn quá nhanh.

Thực tế, trong hiệp 2, khi HLV họ Vương rút Aneikan ra để Leandro không bị "vướng chân" ở giữa sân và đưa Đồng Đức Thắng vào củng cố tuyến giữa, HP mới vùng lên mạnh mẽ. Sự hồi sinh của HP một phần nhờ sự tiếp sức của ĐN, bởi các cầu thủ chủ nhà quá chủ quan và HLV Lê Huỳnh Đức sớm rút át chủ bài Merlo ra sân khiến đội bóng sông Hàn mất thế trận. Tận dụng sự lỏng chân đó, Leandro rồi Xuân Phú ghi hai bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở các phút 75 và 84. May là đội khách chỉ làm được vậy, nếu không ĐN đã trả giá đắt cho sự chủ quan của mình.  

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.