SLNA thắp lại hy vọng

27/04/2011 00:31 GMT+7

Đội đang dẫn đầu V-League SLNA dù không đưa ra đội hình mạnh nhất nhưng đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đội ĐKVĐ Indonesia Sriwijaya trên sân Vinh trong khuôn khổ lượt trận thứ tư AFC Cup vào chiều qua.

Đội đang dẫn đầu V-League SLNA dù không đưa ra đội hình mạnh nhất nhưng đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước đội ĐKVĐ Indonesia Sriwijaya trên sân Vinh trong khuôn khổ lượt trận thứ tư AFC Cup vào chiều qua.

Không có Huy Hoàng, Đình Đồng, Helio, Âu Văn Hoàn, Hoàng Thịnh… và chỉ ra sân với đội hình phụ cộng thêm Trọng Hoàng và Fagan Diego, nhưng SLNA đã chơi một trận lấn lướt đối thủ mà nói như Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm thì lẽ ra phải thắng 7-0 mới đúng. Lý do chính là đội bóng Indonesia mệt mỏi do di chuyển, nhưng cái chính họ bất ngờ trước lối đá quyết liệt và mạnh mẽ của đội chủ nhà, chứ không thi đấu uể oải như trận lượt đi. Đặc biệt trung vệ Thierry đã góp công lớn với 2 bàn, Fagan ghi một bàn và tiền đạo Kavin Bryan (vào sân ở 20 phút cuối) ghi thêm bàn rất đẹp. Thắng trận này, SLNA sống lại hy vọng vào vòng 2 AFC Cup khi chỉ còn kém Sriwijaya có 1 điểm.

Một CLB khác của VN là Hà Nội T&T cũng sẽ ra quân vào lúc 19 giờ 30 hôm nay ở vòng loại bảng G AFC Cup 2011. Hòa một cách đáng tiếc ở trận đấu lượt đi trên sân Hàng Đẫy cách đây nửa tháng, Hà Nội T&T sẽ quyết thắng khi gặp lại Tampines Rovers tại sân khách Jalan Besar, Singapore. Sân cỏ nhân tạo với sức chứa hơn 10.000 chỗ ngồi này cũng khá có duyên với bóng đá VN khi đội tuyển quốc gia đã từng thắng Lào 9-0 tại vòng bảng AFF Cup 2007.

HLV Phan Thanh Hùng đã tỏ ra tự tin khi cho biết Hà Nội T&T sẽ quyết thắng để tạo đà tâm lý cho cuộc đối đầu với đội nhất bảng Muang Thong, Thái Lan đang được dẫn dắt bởi HLV Calisto.

L.P - T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.