Tường thuật trận đấu
Ở trận cầm quân đầu tiên, HLV Nguyễn Đức Thắng đã đưa ra những dấu ấn đầu tiên. Giống trợ lý Hoàng Thanh Tùng giai đoạn tạm quyền, ông đặt niềm tin trao Thanh Thắng bắt chính và tuyển thủ U.23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng tiếp tục phải ngồi dự bị.
Kế đấy, trung vệ Lục Xuân Hưng - tài năng trẻ của Thanh Hóa của lứa U.19 Việt Nam 2014 cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…, đã được trao cơ hội ra sân từ đầu bên cạnh đàn anh Minh Tùng.
Cộng thêm Hoàng Đình Tùng đá cặp cùng Pape Omar ở hàng công, FLC Thanh Hóa và Xuân Cường đá hậu vệ trái thay cho Mai Tiến Thành, FLC Thanh Hóa hiếm hoi xuất trận với đến 4 cầu thủ địa phương trong sân.
Điều này nhận được sự ủng hộ nhất định của các CĐV FLC Thanh Hóa, ngoại trừ một bộ phận vẫn đinh ninh Bùi Tiến Dũng xứng đáng được trao cơ hội.
Và giữa lúc thế trận đang giằng co thì một sai lầm trí mạng của hàng thủ khiến tất cả hiểu vì sao ông Thắng tin dùng kinh nghiệm của Thanh Thắng trong khung gỗ.
Ở tình huống không quá nguy hiểm, tuyển thủ quốc gia Xuân Cường lóng ngóng đánh đầu hụt trong khu vực cấm địa để bóng chạm tay giúp Sài Gòn được hưởng quả phạt đền.
Da Sylva (giữa) là người mở tỷ số cho Sài Gòn FC Minh Tú
|
Trên chấm 11m, Da Sylva đã dứt điểm lạnh lùng đánh bại Thanh Thắng để mở tỷ số ở phút 26.
Đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng có sự thay đổi người đầu tiên khi tung Vũ Minh Tuấn vào sân thay cho Hoàng Văn Bình. Từ lúc này, hàng công của FLC Thanh Hóa chơi tốt dần lên.
Ưu thế đó đã đem đến hiệu quả. Phút 53, Đình Tùng tận dụng một sai lầm của hàng thủ Sài Gòn FC để bật cao đánh đầu đè trung vệ Tiến Duy đánh đầu quân bình tỷ số 1-1.
Đến phút 71, FLC Thanh Hóa nhận quả 11m thứ 2 khi tiền vệ Trọng Hoàng nhận thẻ vàng vì để bóng chạm tay trong khu cấm. Nhưng lần này Thanh Thắng đã đổ người chính xác cản phá cứu bàn thua trông thấy cho đội chủ nhà.
Phút 75, HLV Đức Thắng tung lá bài tẩy Van Bakel và cho trung vệ cao kều này đá cắm sào ở đỉnh hàng công để tận dụng lợi thế bóng bổng, đồng thời tung cầu thủ Thanh Hóa khác là Quốc Phương vào thay Trọng Hoàng nhưng đều không thể có bàn thắng.
Hòa trận này, HLV Đức Thắng có màn ra mắt không tồi vì có quá ít thời gian để tạo ra phép màu. Ít nhất, sức ép họ đặt lên phần sân Sài Gòn trong hiệp 2, cũng như số lượng cầu thủ địa phương ra sân là tín hiệu tích cực cho ông và CLB FLC Thanh Hóa.
Ở sân Vinh, Lê Sỹ Minh đã có quả đá phạt tuyệt đẹp ở phút 52 để Nam Định lần đầu tiên từ đầu giải có lợi thế dẫn bàn. Sự lăn xả và đoàn kết giúp Nam Định sau đó giữ được lợi thế quý như vàng này để lần đầu tiên từ khi trở lại V-League Nam Định có được trận thắng để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.