Thế hệ cầu thủ mới

22/09/2013 11:00 GMT+7

20 giờ tối nay, U.19 VN sẽ gặp U.19 Indonesia để tranh chung kết giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2013. Tuy nhiên, các cầu thủ U.19 VN vẫn vô tư cười đùa, bởi họ không hề nghĩ đến áp lực.

20 giờ tối nay, U.19 VN sẽ gặp U.19 Indonesia để tranh chung kết giải vô địch U.19 Đông Nam Á 2013. Tuy nhiên, các cầu thủ U.19 VN vẫn vô tư cười đùa, bởi họ không hề nghĩ đến áp lực. 

Bóng đá chỉ là một cuộc chơi

 
U.19 VN trong trận bán kết gặp U.19 Lào - Ảnh: Anh Đức

Thành phố Surabaya (Indonesia), nơi diễn ra trận chung kết, có dân số hơn 38 triệu người. Người dân Surabaya lại rất hâm mộ bóng đá, nên chắc chắn sức chứa 35.000 chỗ ngồi của sân Gelora Delta Sidoarjo sẽ không đủ cho tất cả mọi người hâm mộ nơi đây. Cổ động viên Indonesia lại là fan cuồng nhất Đông Nam Á, nên họ sẽ tìm mọi cách gây sức ép lên tinh thần đội khách - U.19 VN.

Trong khi đó, U.19 VN là những cầu thủ độ tuổi 16 - 17 lần đầu thi đấu giải quốc tế chính thức nên sẽ phải chịu sức ép lớn từ cầu trường. Hỏi chuyện các cầu thủ VN có lo lắng không khi sẽ phải thi đấu giữa biển người, đa số đều cười tươi nói rằng: “Bóng đá mà anh, có khán giả mới sướng, tụi em sẽ đá sung hơn khi sân bóng không còn chỗ trống”.

Điều này không chỉ là lời nói, mà các cầu thủ trẻ VN đã chứng minh trong trận đánh bại chủ nhà Indonesia ở vòng bảng với tỷ số 2-1. Hôm đó, sân Gelora Delta Sidoarjo ken đặc, fan Indonesia cũng cuồng nhiệt, nhưng U.19 VN vẫn bình tĩnh thể hiện thứ bóng đá tấn công đẹp mắt.

 

Trận chung kết sẽ được VTV6 và Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM trực tiếp trên Kênh giao thông đô thị FM 95,6 Mhz. Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM sẽ tiếp sóng trực tiếp trận chung kết qua màn hình 300 inch.

Để có được điều này, từ lúc vỡ lòng các cầu thủ U.19 VN với nòng cốt là Học viện HAGL - Arsenal JMG đã được dạy rằng: “Bóng đá chỉ là một trò chơi tiêu khiển, nên thắng thua không quan trọng. Cái quan trọng nhất với cầu thủ là phải luôn đứng vững trước bất kỳ hoàn cảnh nào”. Bài học đó luôn được HLV Guillaume Graechen nhắc tới nhắc lui, vì thế các cầu thủ U.19 VN xem các trận đấu như một trò chơi, nếu thất bại thì sẵn sàng đứng lên làm lại, không hề cay cú.

Điều mà U.19 VN làm được lại là sự đối nghịch với thực trạng bóng đá VN. Bởi xem V-League hay đội tuyển quốc gia thi đấu, người hâm mộ vẫn thường ngao ngán vì vấn nạn bạo lực, ăn thua đủ của các cầu thủ lẫn quan chức đội bóng. Thế nên, khi U.19 VN đã ngộ ra được “cảnh giới” này, thì tin rằng toàn đội sẽ chơi tốt trong chảo lửa Gelora Delta Sidoarjo.

Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng Guillaume Graechen chia sẻ: “Đời cầu thủ sướng nhất là được chơi bóng trước cả biển người. Khán giả cổ vũ càng cuồng nhiệt thì cầu thủ càng đá sung hơn, bởi mục đích của cầu thủ là cống hiến, là đem lại niềm vui cho mọi người. Chính vì thế tôi nghĩ biển người trong trận chung kết không là áp lực mà sẽ là động lực giúp các cầu thủ U.19 VN thể hiện hết những gì đã khổ luyện trong suốt 6 năm qua”.

Để những mầm xanh không vướng bụi

Theo dõi từ đầu giải đến nay, chúng tôi thật sự ngạc nhiên bởi sự vô tư, tươi tắn, trẻ trung của các cầu thủ U.19 VN. Với họ, mỗi khi ra sân là chỉ biết đến trái bóng, không có bất kỳ một sự lăn tăn nào khác. Khi chiến thắng, họ lại ôm chầm lấy nhau, hát hò vui vẻ trong phòng thay đồ hay trên chuyến xe về khách sạn.

Ở U.19 VN không hề có bất kỳ sự đố kỵ nào. Dù HAGL chiếm số đông với 12 cầu thủ, nhưng không có sự tách biệt, họ hoàn toàn hòa đồng với các cầu thủ đến từ các CLB khác. U.19 VN thật sự vô tư và đoàn kết chứ không như những từ đoàn kết chỉ có tính xã giao được phát ra từ người đứng đầu những đội tuyển VN trước đây.


Trước trận chung kết quan trọng nhưng U.19 VN rất thoải mái - Ảnh: Quang Huy 

Điều quan trọng nhất là dù giải đấu lần này được tổ chức cá cược trên các trang web cá cược phổ biến, nhưng BHL không hề bận tâm về bất cứ điều gì. Trưởng đoàn Dương Nghiệp Khôi nói: “Đây là đội tuyển mà chúng tôi yên tâm tuyệt đối. Các em hầu như chỉ biết đến quả bóng chứ không biết đến chuyện gì khác. Ngay cả khi được lãnh đạo đội tuyên bố các em sẽ được thưởng xứng đáng, thì tất cả cũng chỉ vỗ tay rồi thôi, chứ cũng chẳng quan tâm ai thưởng, số tiền thưởng bao nhiêu”.

Vậy mới biết, môi trường luôn quan trọng với sự phát triển của các cầu thủ. Ở Học viện HAGL - Arsenal JMG, những cầu thủ chỉ lo việc ăn học và đá bóng còn hầu như không hề biết đến tiền bạc. Nếu có hỗ trợ cho những cầu thủ khó khăn, thì phía HAGL cũng chỉ hỗ trợ cho gia đình cầu thủ, nên mỗi khi họ không có nhu cầu, không bị sức ép tiền bạc thì luôn trưởng thành bởi một cái tâm rất sáng.

Thế nhưng, làm thế nào để giữ được sự vô tư, trong sạch cho lứa cầu thủ này khi họ ra đời khoác áo các CLB khác nhau, tiếp xúc với nhiều cám dỗ trong cuộc sống? Trao đổi với chúng tôi, ông bầu Đoàn Nguyên Đức nói: “Tôi quyết tâm xây dựng một thế hệ cầu thủ giỏi về chuyên môn, tốt về nhân cách là muốn góp phần loại dần tiêu cực khỏi bóng đá VN. Đến thời điểm này, chúng tôi hoàn toàn yên tâm bởi các em được giáo dục rất tốt. Tôi tin rằng khi các em được chỉ bảo thường xuyên thì sẽ nhận thức được việc đúng sai để phát triển sự nghiệp của mình một cách lành mạnh”.

Phát biểu trước trận chung kết:

HLV Guillaume Graechen: “Tôi đánh giá cơ hội trong trận chung kết là 40 - 60 nghiêng về Indonesia, bởi chủ nhà có quá nhiều thuận lợi nên U.19 VN phải thật sự vượt trội mới có thể giành chiến thắng. Chúng tôi không chuẩn bị trận chung kết này trong 1 - 2 ngày mà là trong 6 năm qua và gần đây là hơn 1 tháng tập trung tập luyện cùng nhau nên đã rất sẵn sàng. Tôi tin các cầu thủ của mình đủ bản lĩnh để vượt qua mọi sức ép. Nếu chơi như hiệp 1 gặp Indonesia ở vòng bảng thì chủ nhà không có cơ hội”.

HLV trưởng U.19 Indonesia Indra Sjafri: “U.19 VN có quá nhiều cầu thủ giỏi, đó là khó khăn rất lớn với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ tận dụng tốt các ưu thế của mình để giành chiến thắng”.

Quang Huy

>> U19 VN thắng U21 Singapore 2-1
>> Bóng đá Úc trở thành thành viên của Đông Nam Á
>> Bầu lại, Công Vinh vẫn xếp nhất Đông Nam Á
>> U.17 HAGL Arsenal JMG xếp hạng 6 chung cuộc
>> U.17 HAGL Arsenal JMG giành vé tranh hạng 5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.