Tôi xin được tự giải phóng hợp đồng

02/02/2010 09:25 GMT+7

Lặng lẽ tạm biệt các đồng đội (hành quân ra Đà Nẵng) trở về Hải Phòng nhận quyết định kỷ luật, tiền đạo Ngọc Thanh vẫn đang trong tâm trạng rối bời. Tâm sự cùng TNTT&GT, một mặt tiền đạo này khẳng định anh chấp nhận án kỷ luật. Nhưng đồng thời, Thanh cũng khẩn thiết xin lãnh đạo CLB nghĩ đến những cống hiến của anh cho bóng đá Hải Phòng 5 năm qua, cho phép anh tự bỏ tiền thanh lý 8 tháng hợp đồng còn lại.

Lặng lẽ tạm biệt các đồng đội (hành quân ra Đà Nẵng) trở về Hải Phòng nhận quyết định kỷ luật, tiền đạo Ngọc Thanh vẫn đang trong tâm trạng rối bời. Tâm sự cùng TNTT&GT, một mặt tiền đạo này khẳng định anh chấp nhận án kỷ luật. Nhưng đồng thời, Thanh cũng khẩn thiết xin lãnh đạo CLB nghĩ đến những cống hiến của anh cho bóng đá Hải Phòng 5 năm qua, cho phép anh tự bỏ tiền thanh lý 8 tháng hợp đồng còn lại.

Dư luận đang xôn xao trước thông tin Ngọc Thanh nhận kỷ luật nội bộ. Đâu là nguyên nhân của sự việc đáng tiếc này?

Lúc này thì có nói gì cũng đã muộn. Tôi không chắc là mình đã có phát ngôn gì gây phương hại đến uy tín và hình ảnh XM.HP. Nhưng lãnh đạo đã ra quyết định kỷ luật, thì chắc chắn là có cái lý trong đó. Là cầu thủ, tôi đã tiếp nhận án kỷ luật và sáng nay (1.2) đã bắt đầu tập luyện với đội trẻ. Toàn bộ sự việc là như vậy.

Có tin cho biết sau khi nhận quyết định kỷ luật, anh đã phản ứng bằng cách tự ý bỏ về TP.HCM vì tức tối?

Không, không hề có chuyện như thế. Tôi thừa nhận mình có những bột phát, nông nổi và chấp nhận sai lầm ở phía mình. Sau khi nhận án kỷ luật, tôi đã về lại Hải Phòng chứ không có chuyện đùng đùng bỏ vào TP.HCM. Riêng về cá nhân mình, trước mắt, tôi đã làm đơn xin tạm nghỉ 1 tháng để giải quyết chuyện gia đình. Tôi đang rối bời bởi gia đình đột ngột xảy ra nhiều chuyện cần tôi về lo liệu. Nhưng tôi biết mình là cầu thủ và phải tuân thủ quy định tổ chức. Lá đơn tạm nghỉ tôi đã gửi tới lãnh đạo. Tối nay, tôi mới đặt vé máy bay để vào TP.HCM.

Phải chăng, anh đã nhận được liên hệ từ CLB nào đó?

Lúc này tôi chưa hề nhận được liên hệ từ đội bóng nào cả. Hợp đồng của tôi và XM.HP còn thời hạn đến ngày 18.10.2010. Lương của tôi cũng được ưu đãi vào loại cao nhất đội, 30 triệu đồng/tháng. Tôi rất biết ơn lãnh đạo CLB. Nhưng với 8 tháng còn lại và khoảng hơn 200 triệu tiền bồi thường, tôi xin được tự chi trả để giải phóng hợp đồng.

Nếu rời XM.HP lúc này, Thanh có biết mình sẽ lỡ cả giai đoạn I?

Tôi chấp nhận điều này. Gia đình tôi đang xảy ra nhiều chuyện, nên mấy tháng nghỉ ngơi, tôi sẽ tập trung giải quyết. Căn bản là lãnh đạo CLB có chấp nhận, thông cảm cho nguyện vọng của tôi hay không. Nếu mọi chuyện tiếp tục theo chiều hướng xấu và lãnh đạo CLB kiên quyết giữ tôi lại 8 tháng nữa thì cũng đành phải chịu.

Bình Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.