Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012

24/10/2012 21:27 GMT+7

(TNO) Dù chơi rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam vẫn phải nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup 2012. Thua 0-1 trước Turkmenistan.

(TNO) Tối 24.10, dù chơi rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam (VN) vẫn phải nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup 2012. Thua 0-1 trước Turkmenistan trên sân Thống Nhất.

>> 3 đội đặt mục tiêu vô địch VFF Cup
>> Việt Nam đá VFF Cup với chỉ một tiền đạo
>> Giá vé VFF Cup cao nhất 120.000 đồng 

 
Turkmenistan (áo trắng) không mạnh nhưng các cầu thủ Việt Nam chơi quá kém - Ảnh: Khả Hòa

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam nói rằng đội tuyển đã hoàn tất 90% quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, vì thế thật đáng lo ngại khi xem trận VN gặp Turkmenistan.

U.23 Hàn Quốc thắng Lào 4-1

U.23 Hàn Quốc không đưa sang TP.HCM lực lượng mạnh nhất những cũng đủ sức vượt qua Lào với tỷ số 4-1.

Lào chỉ gây được bất ngờ ở phút 13 với bàn thắng mở tỷ số của Syvilay từ quả đá phạt trực tiếp.

Sau đó U.23 dễ dàng khống chế thế trận và ghi 4 bàn do công Han Seung Yeop (phút 33), Kim Pyoung Jin (phút 40), Park Jeong Bin (phút 83) và Lee Jong Kwon phút 86.

Có thể nói ngay rằng đối thủ Turkmenistan không mạnh như những lần họ đến VN trước đây, nhưng các cầu thủ VN lại chơi quá kém.

Đầu tiên là bất ngờ ở đội hình xuất phát bởi HLV Phan Thanh Hùng không sử dụng Quang Hải - tiền đạo duy nhất còn lại, mà đôn Văn Quyết lên đá tiền đạo cắm.

Văn Quyết - người mà HLV Phan Thanh Hùng muốn sử dụng như tiền đạo thực thụ gần như không chạm được bóng ở hiệp đầu tiên, đủ thấy được hàng tấn công VN chơi như thế nào trước đội khách Turkmenistan.

Hàng tiền vệ 5 người với 3 của Đà Nẵng là Thanh Hưng, Quốc Anh, Nguyên Sa cùng với Tấn Tài, Trọng Hoàng chơi như đạp chân nhau. Sự lúng túng ở tuyến giữa khiến VN không tổ chức được những pha triển khai tấn công sắc nét.

Chỉ trong 10 phút đầu tiên VN lại thiệt thòi do Tấn Tài tái phát chấn thương, buộc ban huấn luyện phải đưa Sỹ Cường vào thay.

Trong suốt hiệp 1, tình huống duy nhất đáng nói mà VN tạo được là cú sút vọt xà của Trọng Hoàng ở phút 43. Chính sự kém cỏi của chủ nhà VN đã khiến người hâm mộ phản ứng dữ dội trên các khán đài sân Thống Nhất. Bất mãn với cách chơi thiếu lửa của một vài cầu thủ, khán giả liên tục hét lên đòi thay hết cầu thủ này đến cầu thủ khác.

 
HLV Phan Thanh Hùng (giữa) đứng ngồi không yên ở khu vực kỹ thuật của tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Trong khu vực kỹ thuật, HLV Phan Thanh Hùng đứng ngồi không yên. Có lẽ ông Hùng cũng không hiểu nổi tại sao các cầu thủ của mình lại chơi kém cỏi đến như vậy.

Đầu hiệp 2, sức ép từ các khán đài buộc HLV Phan Thanh Hùng phải đưa Quang Hải vào thay Văn Quyết, Thành Lương thay Quốc Anh. Nhưng khi hàng công VN chưa được cải thiện thì hàng thủ lại phạm sai lầm.

Từ pha phá bóng hỏng của thủ môn Tấn Trường, Vladimir thoải mái tung cú sút ngoài vòng 16m50 mở tỷ số cho đội khách.

 
Turkmenistan ăn mừng bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa

Không chỉ riêng sai lầm từ Tấn Trường, mà hàng phòng ngự VN khi thiếu Minh Đức đã để lại những lỗ hổng lớn.

Cặp trung vệ Đình Luật - Gia Từ chơi thiếu ăn ý và bọc lót kém nên dễ dàng cho các tiền đạo Aleksander, Suleyman thoát xuống trong thế trống trải. Nếu như hai trung phong của Turkmenistan dứt điểm tốt hơn, thì VN không chỉ thua một bàn ở trận đấu này.

Bị dẫn bàn từ phút 58, nhưng những phút còn lại dù khá nỗ lực VN cũng không thể ghi bàn san bằng cách biệt, cho dù HLV Phan Thanh Hùng đã tung cả Ngọc Duy, Vũ Phong vào sân.

Có lẽ điều duy nhất mà ban huấn luyện tuyển VN hài lòng ở trận đấu này là họ đã có dịp sử dụng gần hết cầu thủ hiện có trong tay.

Nếu tiếp tục thể hiện hình ảnh nhạt nhòa như vậy ở các trận đấu tới thì VN khó tạo được niềm tin với người hâm mộ khi lên đường sang Thái Lan để chinh chiến ở AFF Cup 2012.

Cầu thủ Việt Nam đã lúng túng, thiếu tự tin

Với gương mặt khá thất vọng, HLV Phan Thanh Hùng trả lời trong buổi họp báo sau trận đấu: “Turkmenistan chơi quá tốt, họ có thể hình, thể lực tốt nên đã chơi pressing toàn sân, gây khó khăn cho đội tuyển VN.

Trước đối thủ có lối chơi khó chịu như Turkmenistan, đã khiến đội tuyển VN lúng túng, thiếu tự tin khi nhập cuộc. Rõ ràng Turkmenistan là đối thủ tốt để VN cọ xát để có thể chơi tốt khi gặp các đội có lối chơi tương tự như Malaysia hay Myanmar. 

Ở hiệp 2, VN đã chơi tự tin hơn, có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đã không tận dụng được. Việc vắng Tấn Tài từ rất sớm đã ảnh hưởng đến hoạt động tuyến giữa của VN, bởi Tấn Tài là mắt xích quan trọng.

Trường hợp chấn thương của Tấn Tài không quá nghiêm trọng, nhưng chúng tôi phải rút Tấn Tài ra vì không muốn anh bị chấn thương nặng ở một trận cầu giao hữu như thế này”.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.