Tuyển Việt Nam vừa tập xong đã quay sang cổ vũ Công Phượng

22/05/2015 19:28 GMT+7

(TNO) Sau buổi tập thứ 2 trên đất Thái, dù mệt mỏi và người ướt đẫm mồ hôi, nhưng các cầu thủ tuyển Việt Nam vẫn nán lại sân để xem cho hết hiệp 1 trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar từ điện thoại di động của trưởng đoàn Lê Hoài Anh.

(TNO) Sau buổi tập thứ 2 trên đất Thái, dù mệt mỏi và người ướt đẫm mồ hôi, nhưng các cầu thủ tuyển Việt Nam vẫn nán lại sân để xem cho hết hiệp 1 trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar từ điện thoại di động của trưởng đoàn Lê Hoài Anh.
Các tuyển thủ Việt Nam xem trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar qua điện thoại của ông Lê Hoài Anh

Vì xem từ phút 30, khi Công Phượng đã ghi bàn mở tỷ số nên các tuyển thủ Việt Nam đều tỏ ra tiếc nuối vì không được xem bàn thắng của Công Phượng.

Quế Ngọc Hải, cầu thủ rất thân với Công Phượng nói: “Công Phượng lại son rồi, bàn thắng này chắc sẽ giúp Phượng tự tin hơn để tiến đến SEA Games”.

Tiền đạo Công Vinh cũng ồ lên: “Tốt cho Phượng quá, một bàn thắng rất thuận lợi ở thời điểm chuẩn bị bước vào giải đấu lớn của Phượng”.

Sau khi nghe học trò báo lại thông tin, HLV Miura cũng khá vui với những câu bình luận dí dỏm, ông đã hỏi vui cán bộ hỗ trợ đoàn Phạm Như Thuần: “U.23 Việt Nam có bị tấn công nhiều không, Minh Long cứu thua được mấy quả rồi”.

Xem U.23 Việt Nam thi đấu suốt hiệp 1 qua điện thoại, trưởng đoàn Lê Hoài Anh tự tin nói: “Dù không có HLV Miura, nhưng các cầu thủ chơi rất kỷ luật, phối hợp nhịp nhàng. Với tinh thần này, tôi tin U.23 Việt Nam sẽ tự tin hướng đến SEA Games”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.