U.19 Việt Nam lại gây thất vọng

04/11/2011 21:06 GMT+7

(TNO) Tối 4.11, trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), U.19 Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 tại bảng F, vòng loại U.19 châu Á.

(TNO) Tối 4.11, trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM), U.19 Việt Nam đã có trận đấu thứ 2 tại bảng F, vòng loại U.19 châu Á.

Sau trận mở màn gây thất vọng khi để U.19 Malaysia cầm hòa, đây là trận đấu mà người hâm mộ kỳ vọng các học trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ lấy lại thể diện, đồng thời cải thiện thêm điểm số để leo lên nhóm đầu. Tuy nhiên, một lần nữa đội chủ nhà bảng F đã thi đấu thiếu thuyết phục và để cho U.19 Myanmar chia điểm với tỷ số 2-2.

 
U.19 VN (áo đỏ) thi đấu 2 trận đều hòa - Ảnh: Khả Hòa

Trong trận đấu ra quân, U.19 Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trước Malaysia thi đấu kỷ luật, chặt chẽ trong khâu phòng ngự. Ở trận đấu đó, các cầu thủ trẻ của HLV Hoàng Văn Phúc không thể hiện được những miếng tấn công bất ngờ để xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách. U.19 Việt Nam chỉ có thể cầm bóng ở phần sân nhà và bế tắc trước đội hình được kéo xuống thấp của đối phương.

Những hạn chế trong lối chơi của U.19 Việt Nam trong trận ra quân một lần nữa được lặp lại trong trận đấu gặp U.19 Myanmar tối nay. Đội khách đã có chiến thuật hợp lý khi phải đụng độ với đội chủ nhà bảng F. U.19 Myanmar không nôn nóng tìm bàn thắng mà bố trí phòng ngự chặt chẽ, thi đấu áp sát và chờ thời cơ để ghi bàn thắng. Cách chơi này một lần nữa đã khiến U.19 Việt Nam phải “tự bắn vào chân mình”.

Mặc dù có được bàn thắng sớm ở phút thứ 3 khi Thanh Hiền thực hiện thành công quả phạt đền, nhưng U.19 Việt Nam chẳng duy trì được lợi thế lâu. Phút thứ 7, hậu vệ phải Tấn Tài phạm lỗi với tiền đạo U.19 Myanmar trong vòng cấm và đội trưởng Naing Lin Oo cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách trên chấm phạt đền.

Đến phút 19, Tấn Tài lại phạm lỗi lần thứ 2 trong vòng cấm và bị đuổi khỏi sân vì thẻ vàng thứ 2. U.19 Myanmar vươn lên dẫn trước 2-1 khi đội trưởng Lin Oo tiếp tục sút phạt đền thành công, còn đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người.

Sau khi có bàn thắng dẫn trước, U.19 Myanmar mặc dù thi đấu hơn người vẫn nhường tuyến giữa cho đội chủ nhà. Cho dù giành phần kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng cách chơi thiếu đột biến khiến cho U.19 Việt Nam không có nhiều cơ hội ghi bàn. HLV Hoàng Văn Phúc kéo tiền đạo Xuân Nam xuống để đưa tiền vệ Thanh Hiền xuống trám vị trí hậu vệ phải. Hàng công của U.19 Việt Nam vốn đã thiếu sắc bén lại càng mỏng hơn.

Sau đó, HLV Hoàng Văn Phúc đã có sự điều chỉnh nhân sự khi đưa Duy Khanh vào thay Xuân Anh, Tuấn Vũ vào thay Viết Phong nhưng U.19 Việt Nam vẫn chẳng khởi sắc về mặt thế trận. Nếu không nhờ đến sự may mắn, U.19 Việt Nam thậm chí còn bị thủng lưới thêm trước những cơ hội ghi bàn của U.19 Myanmar giữa hiệp 2. 

Mãi đến phút 82, những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà mới mang lại bàn gỡ, cũng từ một quả phạt đền. Huy Toàn bị phạm lỗi trong vòng cấm và Thanh Hiền lần thứ 2 dứt điểm thành công. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Hòa trận đấu này, U.19 Việt Nam vẫn đứng giữa bảng xếp hạng nhưng hy vọng giành một trong hai vé vào vòng chung kết trở nên hẹp hơn. Ngày mai (5.11), U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu gặp U.23 Myanmar ở bảng B SEA Games 26. Người hâm mộ hy vọng đàn anh sẽ lấy lại thể diện cho các tuyển thủ trẻ.

Cũng trong chiều ngày 4.11, U.19 CHDCND Triều Tiên tiếp tục củng cố ngôi vị đầu bảng khi đánh bại U.19 Lào với tỷ số 2-0. 

Lịch thi đấu và kết quả bảng F

Kết quả

31.10 

16 giờ:  Malaysia – Việt Nam 0-0

19 giờ:  Lào – Myanmar 2-2

02.11 

16giờ:  Myanmar – CHDCND Triều Tiên  0-2

19 giờ:  Lào – Malaysia 1-4

04.11 

16 giờ: CHDCND Triều Tiên – Lào  2-0

19 giờ: Việt Nam – Myanmar 2-2

Lịch thi đấu ngày 06.11 

16 giờ: Việt Nam – Lào 

19 giờ:  Malaysia – CHDCND Triều Tiên 

08.11

16 giờ:  Myanmar – Malaysia 

19 giờ:  CHDCND Triều Tiên – Việt Nam

 Anh Tuấn - Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.