U.19 Việt Nam: Rộn ràng ngày trở về

21/04/2014 10:14 GMT+7

(TNO) 19 giờ tối nay, U.19 Việt Nam (VN) sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), kết thúc chuyến tập huấn bổ ích tại châu Âu.

(TNO) 19 giờ tối nay, U.19 Việt Nam (VN) sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), kết thúc chuyến tập huấn bổ ích tại châu Âu.

>> Thua Turnhout, U.19 Việt Nam vẫn lo khâu dứt điểm
>> U.19 Việt Nam và nỗi lo tốt nghiệp cấp 3
>> Tâm sự của tuyển thủ U.19 Việt Nam từng bị loại vì chơi thô bạo

 
HLV Guillaume Graechen (trái) nhận được sự ủng hộ từ chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng - Ảnh: Bạch Dương

Gần 2 tháng ở châu Âu, U.19 VN đã đá 15 trận với các đối thủ khác nhau. Những trận đấu giao hữu đó là những trận rất bổ ích bởi HLV Guillaume Graechen thử nghiệm tất cả các học trò của mình.

Trong những ngày đầu tiên đến Anh, U.19 VN thua Totenham 0-9, một trận thua cần thiết bởi toàn đội biết được hạn chế của mình ở khâu phòng ngự khi gặp đối thủ chơi áp sát.

Đến trận hòa Lille khi đã trui rèn ở châu Âu hơn một tháng trời, U.19 VN đã tổ chức phòng ngự rất tốt, khiến đội trẻ hàng đầu của Pháp không thể nào ghi bàn.

Đó được xem là sự tiến bộ trong hệ thống phòng ngự mà U.19 VN học được. 

Tại Giải U.19 quốc tế Nutifood 2014, U.19 VN bị chê là không biết phòng ngự, thì bây giờ họ đã cải thiện được phần nào qua chuyến đi này.

Một chuyến đi dài giúp HLV Guillaume phát hiện được rằng hàng tấn công cần phải mài dũa nhiều hơn nữa. Công Phượng và Văn Toàn đều có kỹ thuật tốt, nhưng khả năng sút bóng tầm xa của họ còn hạn chế, nên U.19 VN gặp khó khăn khi đá với các đối thủ tổ chức phòng ngự tốt như 2 trận gặp học viện JMG Bỉ - Ghana.

Những hạn chế này sẽ được HLV Guillaume tiếp tục rèn luyện để các chân sút U.19 VN cải thiện khâu dứt điểm, từ đây đến tháng 10 (vòng chung kết U.19 châu Á), là khoảng thời gian để U.19 VN hoàn thiện hơn.

 
Các cầu thủ U.19 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn sau chuyến tập huấn dài ngày - Ảnh: Bạch Dương

Một chuyến đi dài giúp không ít cầu thủ U.19 VN tiến bộ. Một cái vươn vai không thể biến thành “Phù Đổng”, nhưng những tháng ngày rèn luyện đó đã giúp họ tích lũy kinh nghiệm trận mạc và hoàn thiện kỹ chiến thuật.

“Tôi thấy mình như lớn ra và tự tin hơn qua từng trận đấu. Có thể chuyến đi này là bước ngoặt lớn trong đời cầu thủ của tôi”, tiền vệ Đức Huy chia sẻ.

Gần 2 tháng ở trời Âu, tập luyện và thi đấu liên tục, nhưng quan trọng hơn, U.19 VN được xem những trận cầu hàng đầu thế giới trong những sân bóng huyền thoại như Wembley.

“Hòa mình trong những trận đấu như vậy, mới giúp cầu thủ cảm nhận được mình phải nỗ lực thế nào, để một ngày họ là nhân vật chính trình diễn trên sân cỏ, chứ không chỉ là người xem ngồi trên khán đài”, HLV Guillaume nói về việc U.19 VN được bố trí xem các trận đấu lớn tại châu Âu.

Trong lịch sử bóng đá VN, U.19 VN là đội được đầu tư bài bản nhất với niềm tin lớn từ người hâm mộ.

Một chuyến đi đã giúp họ học được cả sàng khôn, nhưng đây không là chuyến đi duy nhất.

Tháng 6.2014 sau kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông trung học, U.19 VN sẽ lại lên đường tập huấn tại Nhật để hướng đến một giải đấu thành công trên đất Myanmar vào tháng 10.2014.

Nguyễn Linh - Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.