U.21 Thái Lan chưa bung hết sức

26/10/2010 01:22 GMT+7

U.21 Thái Lan đã có khởi đầu khá tốt khi thắng U.21 Myanmar 4-0 để đua ngôi đầu bảng với U.21 Báo Thanh Niên VN. Thái Lan đã có trận thắng khá dễ dàng bởi các cầu thủ Myanmar chỉ chống trả được 30 phút đầu tiên. Phút 31, từ pha tấn công trung lộ, Pattana (21-TL) đã đưa Thái Lan dẫn trước.

Dù rất cố gắng, U.21 Myanmar vẫn không thể bám đuổi U.21 Thái Lan - Ảnh: Khả Hòa  

U.21 Thái Lan đã có khởi đầu khá tốt khi thắng U.21 Myanmar 4-0 để đua ngôi đầu bảng với U.21 Báo Thanh Niên VN. Thái Lan đã có trận thắng khá dễ dàng bởi các cầu thủ Myanmar chỉ chống trả được 30 phút đầu tiên. Phút 31, từ pha tấn công trung lộ, Pattana (21-TL) đã đưa Thái Lan dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, Thái Lan vẫn chiếm thế chủ động, trong khi Myanmar cố gắng phản công, nhưng lực bất tòng tâm. Trong thế trận áp đảo Thái Lan ghi thêm 3 bàn ở hiệp 2 do công Pattana và Ponlachai (2 bàn) để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0. Dù thắng đậm, nhưng rõ ràng U.21 Thái Lan chưa bung hết sức trong trận đấu này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng U.21 Myanmar Than Htike nói: “Chúng tôi đã bị loại sau 2 trận thua. Thái Lan và chủ nhà VN mạnh hơn hẳn chúng tôi nên chúng tôi không hề buồn về kết quả này. Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên là giải rất tốt cho các cầu thủ trẻ trui rèn và tích lũy kinh nghiệm, nên chúng tôi sẽ chuẩn bị lực lượng tốt hơn để trở lại vào giải năm sau”.

Về phần mình, HLV trưởng U.21 Thái Lan Chalermvud Sangnapol nói: “Chúng tôi chỉ mới chạy đà qua lượt trận đầu tiên. Điều quan trọng của chúng tôi là hướng đến bán kết và chung kết, nên chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục thi đấu tốt hơn”.

Q.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.