Chia điểm với Thái Lan, U.22 Việt Nam vào bán kết với vị trí nhất bảng

21/02/2019 17:24 GMT+7

Đội tuyển U.22 Việt Nam đã vào bán kết Đông Nam Á 2019 với vị trí nhất bảng A sau trận hòa 0-0 với U.22 Thái Lan.

Tường thuật trực tiếp
U.22 VN - Thai Lan

Thắng đậm vẫn chưa yên tâm

Không thể nói khác U.22 VN thắng tưng bừng Timor Leste nguyên nhân chính là được chơi dưới thời tiết mát mẻ (đá chiều tối), đã làm quen được mặt sân nên lối đá thanh thoát hơn. Bên cạnh đó còn do đối thủ Timor Leste còn non, thi đấu thiếu tổ chức, thua bàn vẫn đá hồn nhiên không có sự đeo bám, bọc lót kín kẽ.
Chính sự vô tư khi chơi bóng của đội bóng còn quá ít kinh nghiệm ở đấu trường lớn này đã tạo cơ hội cho U.22 VN mặc sức bắn phá. Thậm chí với trình độ chênh lệch như vậy dù có hơi bị áp lực ở 30 phút đầu nhưng càng đá với sức ép dồn dập thì bàn thắng càng đến một cách dễ dàng cho U.22 VN.
Đầu tiên là từ sai lầm của thủ môn và hậu vệ Timor Leste khi hoảng loạn trước áp lực liên tục của các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn, tự bắn vào chân nhau để Trần Danh Trung dứt điểm gọn gàng. Ở hiệp 2, nhiều cá nhân của U.22 VN không cần quá nỗ lực cũng lần lượt gia tăng cách biệt với thêm 3 bàn thắng của Danh Trung, Phan Thanh Hậu và Lê Xuân Tú.
Thắng đậm nhưng chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá: “Về mặt chuyên môn, cách biệt lớn về tỷ số chỉ là điểm sáng cho thấy trận này U.22 VN biết cách tận dụng cơ hội khá hơn trận đầu. Dù thắng đậm, nhưng trong tổ chức lối chơi của U.22 VN vẫn chưa tạo sự yên tâm”.
Trận này HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã xây dựng hàng tiền vệ với 4/5 vị trí của lò HAGL là Lương Hoàng Nam, Trần Thanh Sơn, Phan Thanh Hậu và Lê Minh Bình, tăng cường phối hợp nhóm và xử lý bóng nhanh trong đoạn ngắn, tập trung đột kích trung lộ và xẻ nách đánh thẳng vào chính diện hàng phòng ngự Timor Leste. Nhưng cách thể hiện vẫn chưa rõ nét, vẫn còn nhiều sai số trong phối hợp và thiếu sự linh hoạt của những đôi chân kỹ thuật này.
Vì thế, cơ hội và bàn thắng chủ yếu đến từ sai sót của đối phương nhiều hơn là những pha dàn xếp mà người xem mong chờ phải có sự gắn kết, sắc sảo ở U.22 VN”.

Thiếu sự ổn định bộ khung

Cũng theo ông Xương, càng vào sâu khi gặp đối thủ mạnh sẽ không dễ đá cho U.22 VN. “Xem Thái Lan vùi dập Philippines đến 3-0 cho thấy họ thích nghi với điều kiện thời tiết đá nắng nóng tốt hơn VN. Những pha xử lý cũng nhanh, mềm mại và có tính tổ chức cao.
Quan trọng là họ biết cách phá được thế phòng ngự dày của Philippines, điều mà U.22 VN chưa thể làm tốt. Do vậy dù có khởi sắc ở trận thắng Timor Leste, tôi vẫn cảm thấy sự kết dính trong lối chơi của U.22 VN đến giờ vẫn chưa mạnh mẽ nên trận cuối vòng bảng sẽ không dễ dàng cho những tài năng được chờ đợi ở SEA Games 31”, ông Xương nói.
Dù HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng việc thay đến 6 vị trí trong đội hình chính là để đảm bảo thể lực cho những trụ cột hồi phục thích ứng với mật độ thi đấu dày. Nhưng nhiều HLV, cựu cầu thủ VN lại nhận xét đó không phải là lý do chính.
HLV Lưu Ngọc Hùng nói: “Vấn đề là đội hình đá Philippines thiếu thuyết phục nên buộc ông Tuấn phải thay đổi, rút nhiều cầu thủ U.19 như Việt Anh, Hữu Thắng, Xuân Tú, Bảo Toàn…, đưa nhiều gương mặt U.22 vào từ đầu để đảm bảo về mặt thành tích, sau đó mới tung lứa trẻ vào”.
Còn chuyên gia Trần Văn Mui nêu ý kiến: “Việc thay đổi quá nhiều này cho thấy U.22 VN chưa có bộ khung ổn định. Như thế càng vào sâu sẽ càng khó đá khi gặp những đối thủ xứng tầm và ổn định hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.