U.23 VN về nhì VFF Cup 2011

23/10/2011 15:20 GMT+7

(TNO) Tối 23.10, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), U.23 Việt Nam (VN) đã bị U.23 Malaysia cầm hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng của VFF Cup 2011 và qua đó thầy trò HLV Falko Goetz chỉ về nhì tại giải sau U.23 Uzbekistan.

(TNO) Tối 23.10, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), U.23 Việt Nam (VN) đã bị U.23 Malaysia cầm hòa 1-1 trong trận đấu cuối cùng của VFF Cup 2011 và qua đó thầy trò HLV Falko Goetz chỉ về nhì tại giải sau U.23 Uzbekistan.

>> Xem video clip

 
HLV Falko Goetz chỉ đạo các học trò chơi tổng tấn công - Ảnh: Minh Hoàng

Trước trận đấu này U.23 VN đã trải qua 2 trận với thành tích 1 thắng và 1 hòa, được 4 điểm, với hiệu số bàn thắng bại là +5 (6-1: ghi được 6 bàn và thủng lưới 1 bàn). Trong khi bên phía U.23 Malaysia, thi đấu 2 trận với 1 thắng và 1 thua, được 3 điểm và có hiệu số thắng bại là -1 (3-4).

Nếu như bên phía U.23 Malaysia, khả năng vô địch không còn, chỉ còn cơ hội giành vị trí á quân, thì bên phía U.23 VN, cơ hội vẫn còn rất sáng sủa...

Đây có thể được xem là trận đấu đầy duyên nợ của U.23 VN và U.23 Malaysia. Lần gần đây nhất 2 đội gặp nhau là tại trận chung kết SEA Games 25 trên đất Lào, khi đó U.23 Malaysia đã khiến người hâm mộ VN "vỡ mộng" khi giành thắng lợi sít sao 1-0 để lên ngôi cao nhất.

Ở trận đấu giữa U.23 Uzbekistan và U.23 Myanmar kết thúc vài phút trước đã có tỷ số 2-1 nghiêng về cho đội bóng đến từ Trung Á (Uzbekistan). Vì vậy, U.23 VN chỉ cần có 1 chiến thắng nhẹ nhàng trước U.23 Malaysia là cầm chắc ngôi vô địch.

Hiện tại, U.23 Uzbekistan sau 3 trận đấu được 7 điểm và có hiệu số là +3 (ghi 6 và bị thủng lưới 3). Trong khi đó, bên phía U.23 VN, trước trận đấu với U.23 Malaysia đang được 4 điểm sau 2 trận và có hiệu số là +5 (6-1) và vì vậy, U.23 VN chỉ cần thắng 1 bàn là đủ.

Thật bất ngờ, ngay từ những phút đầu trận, U.23 Malaysia là những người chơi lấn lướt. Phút thứ 5, đội trưởng của U.23 Malaysia Bakhtiar Baddrol (9) đã có cú sút cận thành thủ môn Nguyễn Mạnh Tuấn (1) nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 10, tỷ số vẫn là 0-0, khán giả trên sân Mỹ Đình thót tim với pha xử lý bóng không an toàn của đội trưởng Long Giang (3) bên phía U.23 VN.

Phút 16, tiền vệ Hoàng Thiên (10) có đường chuyền chọc khe khá thông minh bên cánh phải, nhưng hậu vệ của U.23 Malaysia đã nhanh hơn Tuấn Anh (25), phá bóng ra chịu một quả phạt góc.

Phút 21, tỷ số vẫn là 0-0, nhịp độ trận đấu diễn ra khá chậm.

Phút 24, tỷ số đã được mở, 1-0 nghiêng về cho U.23 VN. Trọng Hoàng (8) đã tung một cú sút xa như trái phá, làm tung lưới thủ môn Chemak Khairul (1) của U.23 Malaysia.

Nếu tỷ số này được giữ nguyên, U.23 VN sẽ vô địch VFF Cup 2011.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội khá lý tưởng (từ 22 - 24 độ C), rất thích hợp cho một trận bóng đá. Khán giả hôm nay đến sân Mỹ Đình cũng rất đông, khoảng 20.000 người.


Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh (áo đỏ) tranh bóng với hậu vệ của Malaysia - Ảnh: Minh Hoàng

Phút 30, ưu thế kiểm soát bóng nghiêng về cho U.23 Malaysia. Đương kim vô địch SEA Games được hưởng một quả phạt từ khoảng cách 40m. Bakhtiar Baddrol (9) quyết định sút thẳng nhưng bóng không qua khỏi bàn tay của thủ môn Tuấn Mạnh.

Phút 34, khắp các khán đài sân Mỹ Đình sôi động hẳn lên sau pha đi bóng và đối mặt với thủ môn đội bạn của Văn Quyết (12). Tuy nhiên, vào lúc cuối anh lại sút bóng quá nhẹ.

Phút 40, khán giả trên sân đã vỗ tay tán thưởng cho pha đi bóng kỹ thuật qua 3 hậu vệ U.23 Malaysia của Văn Quyết (12).

Phút 42, tỷ số là 1-1. U.23 Malaysia được hưởng quả phạt từ khoảng cách gần 35m, Bakhtiar Baddrol (9) một lần nữa quyết định sút thẳng và lần này anh đã thành công.

Hiệp một được trọng tài cộng thêm 2 phút bù giờ.

Phút 45+2 trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, 2 đội tạm thời rời sân với tỷ số 1-1.

Đầu hiệp hai U.23 VN có 3 sự thay đổi người liên tiếp: Ngô Hoàng Thịnh (5), Phạm Thành Lương (19), Hoàng Văn Bình được tung vào sân thay cho Nguyễn Thái Dương (24), Lê Hoàng Thiên (10) và Nguyễn Tuấn Anh (25).

Phút thứ 55, tỷ số vẫn là 1-1. Đây là tỷ số có lợi cho U.23 Uzbekistan. Bởi, nếu tỷ số trên được giữ nguyên, U.23 Uzbekistan sẽ vô địch VFF Cup 2011 với 2 điểm hơn U.23 VN.

Phút 65, Lê Văn Thắng (9) có pha uy hiếp khung thành U.23 Malaysia, nhưng anh vẫn chậm 1 nhịp so với thủ môn Chemat.

Nhịp độ trận đấu vẫn diễn ra khá chậm. Trên các khán đài, khán giả bắt đầu sốt ruột bởi tỷ số 1-1 chỉ có thể giúp U.23 VN giành vị trí á quân VFF Cup 2011.

Phút 68, HLV Falko Goetz quyết định tung tiền đạo Hoàng Đình Tùng (7) vào sân thay cho Đinh Thành Trung (20).

Phút 73, U.23 VN tiếp tục có thêm sự thay đổi cầu thủ. Lâm Anh Quang (28) rời sân và vào thay là Trương Huỳnh Phú (15). Ngay sau đó, Văn Quyết đã có cú sút xa khá căng buộc thủ môn của U.23 Malaysia phải đẩy bóng ra chịu quả đá phạt góc.

Phút 77, Trọng Hoàng, Đình Tùng, Văn Thắng liên tục có những cú sút về phía khung thành U.23 Malaysia. Đáng tiếc, tất cả đều không trúng đích.


U.23 VN (áo đỏ) bị cầm hòa đáng tiếc trong trận đấu chơi trên chân đối thủ - Ảnh: Minh Hoàng

Phút 81, tỷ số vẫn là 1-1. Thành Lương đã mang về cho U.23 VN quả đá phạt bên cánh trái. Trọng Hoàng sút bóng bay cao hơn khung thành.

Có lẽ hiểu được tâm lý buộc phải thắng của U.23 VN, nên gần như toàn bộ U.23 Malaysia đã dồn về phần sân nhà.

Phút 84, Thành Lương lại làm khán giả VN tiếc nuối sau pha đánh đầu cận thành quá nhẹ.

Phút 85, bóng đã lăn vào lưới U.23 Malaysia, nhưng trọng tài đã thổi việt vị Văn Quyết.

Phút 88, U.23 VN được hưởng quả đá phạt ngay sát vạch 16m50. Tuy nhiên các cầu thủ VN đã không thực hiện thành công quả đá phạt này. Trọng tài cho cộng thêm 5 phút bù giờ.

Phút 90+4, Trọng Hoàng càng làm khán giả trên sân Mỹ Đình thêm tiếc nuối sau cú sút trúng cột dọc.

Để U.23 Malaysia thủ hòa 1-1 ở trận đấu cuối cùng, U.23 VN chỉ giành được 5 điểm sau 3 trận đấu, kém U.23 Uzbekistan 2 điểm và đành chấp nhận vị trí thứ 2. Còn U.23 Malaysia về thứ 3 với 4 điểm.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.