V-League 2013 khai mạc khá buồn tẻ trên sân Thống Nhất

02/03/2013 21:05 GMT+7

(TNO) Trận cầu đinh của ngày khai mạc V-League 2013 giữa Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn và Becamex (B) Bình Dương (2.3) đã diễn ra trên sân Thống Nhất trong không khí khá buồn tẻ.

(TNO) Trận cầu đinh của ngày khai mạc V-League 2013 giữa Xi măng Xuân Thành (XMXT) Sài Gòn và Becamex (B) Bình Dương (2.3) đã diễn ra trên sân Thống Nhất trong không khí khá buồn tẻ.

>> V-League 2013: Hà Nội T&T và XMXT.Sài Gòn thắng trận đầu
>> Khai mạc V-League 2013: Trở lại giá trị thật
>> Vòng 1 V-League 2013: XMXT.Sài Gòn gặp khó

V-League 2013 khai mạc khá buồn tẻ trên sân Thống Nhất
Khán đài C và D của sân Thống Nhất chỉ có lác đác vài khán giả

Trận đấu giữa XMXT Sài Gòn và B. Bình Dương được đánh giá là rất hấp dẫn khi cả hai đội đều sở hữu lực lượng rất mạnh. Trong danh sách đăng ký của hai đội, có đến 12 cầu thủ gốc ngoại.

Đội chủ nhà có Nsi, Moses và Suleiman cùng có hai cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Rogerio và Đinh Hoàng Max. Bên phía B. Bình Dương là Sunday, Vincent, Aneikan (ngoại), Phan Văn Santos, Nguyễn Hoàng Helio, Nguyễn Trung Sơn (Jefferson) và Huỳnh Kesley (nhập tịch).

Tuy nhiên, cuộc đối đầu đáng được chờ đợi này đã không thu hút được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá TP.HCM.

Trận đấu bắt đầu vào lúc 17 giờ nhưng không khí xung quanh sân khá bình lặng. Ban tổ chức vẫn phát loa "quảng cáo" về trận đấu cho đến sát giờ bóng lăn. Cánh "phe vé" dù rất nỗ lực mời chào nhưng cũng không bán được bao nhiêu vé. Trong sân, khán giả chỉ có thể lấp khán đài A và một phần khán đài B, trong khi khán đài C và D chỉ có lác đác vài người.

"Tôi là một người thường xuyên đến sân Thống Nhất để theo dõi các trận đấu. Có thể đây là trận đầu tiên của mùa giải mới nên khán giả chưa biết thông tin nhiều để đến sân.

Bên cạnh đó, những thông tin xung quanh trận tranh Siêu Cúp vừa qua cũng có thể ảnh hưởng đến khán giả. Chính vì vậy, XMXT. Sài Gòn cùng các đội bóng cần phải chứng minh sự trong sạch bằng cách thi đấu nhiệt tình, đẹp mắt. Khi đó, khán giả như chúng tôi chắc chắn sẽ đến sân", anh Nguyễn Lâm Thanh, ngụ tại Quận Tân Bình, TP.HCM nói.

Phải chăng, đó cũng là lời nhắn nhủ dành cho các đội bóng?

Tân Lam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.