Tường thuật
Phút 23, trong một pha bóng bị hậu vệ Viettel kèm sát, Kha Tấn Tài bất ngờ tung ra cú cứa lòng bằng chân trái. Bóng lượn theo một quỹ đạo rất khó lường găm thẳng vào góc xa khiến thủ môn Văn Chức của Viettel chỉ biết đứng như trời trồng.
Đó là giữa hiệp 1, khi Viettel đang hoa mắt váng đầu vì cái nắng oi và gay gắt trên sân Pleiku. Do trận đầu tiên đá đèn, nên đến khi phải đá sớm các học trò của HLV Nguyễn Minh Tiến đã bị sốc nắng.
Ngược lại, An Giang vốn nhà nghèo vượt khó nên đã quen với cái nắng hầm gập không kém ở miền Tây. Bởi vậy, dù vẫn vắng HLV trưởng cùng 4 trụ cột, họ vẫn chơi chắc chắn hơn và có được bàn dẫn.
An Giang bất ngờ vượt lên dẫn Viettel Khả Hòa
|
Tình thế chỉ thay đổi trong hiệp 2, khi thời tiết tại Pleiku dịu đi mà như CĐV phố Núi gọi là “tắt bớt đèn” thì Vietttel mới tìm lại được lối chơi. Dần dà, nhưng cầu thủ áo trắng dồn ép đối thủ đến từ miền Tây Nam Bộ vào thế chống đỡ.
Bước ngoặt đến ở phút 62, khi Bùi Tiến Sinh dứt điểm thành công quân bình tỷ số cho Viettel. Bàn thắng giúp các cầu thủ áo lính tìm thấy sự hưng phấn và chơi ngày càng hay.
Viettel đã giành chiến thắng chung cuộc Khả Hòa
|
Ưu thế này đã được chuyển hóa thành bàn thắng ở phút 64, khi trung vệ Nguyễn Đức Hiếu bật cao đánh đầu sau quả đá phạt từ biên phải giúp Viettel vượt lên dẫn trước.
Đến phút 78, HLV Nguyễn Minh Tiến có thể an tâm khi cầu thủ vào sân thay người Khuất Văn Khang ấn định chiến thắng 3-1 để Viettel có 3 điểm quan trọng đầu tiên trước trận đối đầu với Đà Nẵng ở lượt cuối cùng.
Đáng nói, đây là trận thứ 2 liên tiếp ở giải An Giang có cầu thủ nhận thẻ đỏ khi Nguyễn Huỳnh Ngọc phạm lỗi thô bạo với cấu thủ đối phương.