Tường thuật
Đối đầu với đội bóng được đánh giá cao hơn là U.19 Hà Nội, U.19 An Giang đã chọn lối chơi phòng ngự phản công giống như với trận ra quân gặp U.19 Quảng Nam. Đội bóng miền Tây Nam bộ chơi phòng ngự nhiều lớp, chỉ cắm một cầu thủ mang áo số 10 là Bùi Vĩ Hào để trông chờ vào các tình huống phản công nhanh.
Trong khi đó, U.19 Hà Nội tấn công một cách miệt mài trong 35 phút đầu trận nhưng không thể ghi được bàn thắng. Dù tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút của đội bóng áo vàng không thể tận dụng để làm tung lưới đối phương. Đến phút 37, Anh Tú băng lên từ tuyến 2 để nhận đường chuyền từ đồng đội và tung cú sút căng ở cự li khoảng 30 mét để khai thông thế bế tắc cho U.19 Hà Nội.
Nguyễn Anh Tú (32) mở tỷ số cho U.19 Hà Nội FC
|
Phút cuối hiệp 1, người hâm mộ của U.19 Hà Nội phải thót tim với tình huống phản công nhanh và cực kỳ sắc sảo của đội An Giang. Bùi Vĩ Hào mở tốc để nhận đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của đồng đội rồi tung ra cú sút nhưng rất tiếc là không thể đánh bại được thủ môn đối phương.
Khi hiệp 2 mới chỉ bắt đầu được 1 phút, Trung Thành đi bóng lắt léo khiến cho hậu vệ An Giang phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11 mét, Đức Anh đã không mắc bất cứ sai lầm nào khi đánh lừa được thủ môn đối phương và nhân đôi cách biệt cho U.19 Hà Nội.
Đức Anh (15) nhân đôi cách biệt lên cho U.19 Hà Nội FC
|
Phút 81, Anh Tú có pha đi bóng kỹ thuật qua 3 cầu thủ đối phương trước khi tung đường căng ngang vào trong. Tuy nhiên, bóng đã dội chân hậu vệ An Giang rồi chuyển hướng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn.
U.19 An Giang chỉ có được 1 bàn thắng danh dự
|
Bị thủng lưới 3 bàn, U.19 An Giang thay người và bắt đầu chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Phút 90, Nguyễn Thái Tiến đã ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội bóng miền Tây Nam bộ và đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.