Tường thuật
Hôm nay thực sự là ngày thi đấu xuất sắc của Lê Văn Sơn. Với chiếc băng đội trưởng trên tay, anh không những phòng ngự chắc chắn mà còn trực tiếp lập công bằng cú đúp vào lưới Thừa Thiên Huế.
Đầu tiên là tình huống ra chân bằng chân phải ở phút 38. Bóng dội chân cầu thủ Thừa Thiên Huế đổi hướng làm lỡ đà thủ môn Lê Văn Tấn vào lưới.
Tuy nhiên bàn thứ 2 của Lê Văn Sơn là cực kỳ đẹp mắt. Lao vào từ biên phải, anh không cần lăn tăn mà tung ra cú vô lê bằng chân không thuận là chân trái.
Văn Sơn tỏa sáng trong trận đấu hôm nay Khả Hòa
|
Bóng đi căng như kẻ chỉ khiến nỗ lực tung người cứu bóng của Lê Văn Tấn trở thành vô vọng. Đó là tình huống lên bóng đầu tiên của HAGL trong hiệp 2 giúp họ một lần nữa vươn lên dẫn bàn trước Thừa Thiên Huế.
Trước đó, Thừa Thiên Huế đã chơi rất tốt và chỉ 2 phút sau bàn thắng mở tỷ số của Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Hiếu đã có tình huống đá phạt mẫu mực gỡ hòa 1-1.
Thừa Thiên Huế cũng có lúc vùng lên mạnh mẽ Khả Hòa
|
Bàn thắng sớm ở đầu hiệp 2 của Văn Sơn giúp HAGL tiếp tục tự tin áp đặt thế chủ động trong 45 phút nửa sau trận đấu.
Đến phút 88, HAGL ấn định chiến thắng 3-1 sau tình huống Thanh Tùng đột phá và chơi rất đồng đội khi chuyền ngang giúp Văn Anh có bàn thắng sau khi được tung vào sân.
Một pha nỗ lực đi bóng của Thanh Tùng (8) Khả Hòa
|
Một trận đấu rất nỗ lực của Thừa Thiên Huế, đáng tiếc họ đã không thể tận dụng 2 cơ hội rất tốt ở cuối trận để có bàn gỡ, chấp nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.
Trong khi đó, các cầu thủ trẻ HAGL đã có món quà đẹp mắt tặng mừng sinh nhật của trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh.