Vé chợ đen tuồn ra từ khu liên hợp Mỹ Đình?

25/07/2015 07:58 GMT+7

Chiều 24.7, lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Công an TP.Hà Nội) cho biết vừa xử lý hành chính 3 “cò vé”: Nguyễn Thị Kim (58 tuổi, ngụ Q.Đống Đa), Vũ Thị Hiếu (45 tuổi, quê H.Thường Tín, Hà Nội) và Trịnh Ngọc Tú (34 tuổi, quê H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây mất trật tự công cộng. Các “cò” này đã bị bắt quả tang đang rao bán vé trận giao hữu giữa tuyển VN và Man.City tại khu vực quảng trường sân Mỹ Đình.

Chiều 24.7, lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Công an TP.Hà Nội) cho biết vừa xử lý hành chính 3 “cò vé”: Nguyễn Thị Kim (58 tuổi, ngụ Q.Đống Đa), Vũ Thị Hiếu (45 tuổi, quê H.Thường Tín, Hà Nội) và Trịnh Ngọc Tú (34 tuổi, quê H.Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi gây mất trật tự công cộng. Các “cò” này đã bị bắt quả tang đang rao bán vé trận giao hữu giữa tuyển VN và Man.City tại khu vực quảng trường sân Mỹ Đình.

Số vé bị thu giữ tại cơ quan công an - Ảnh: Minh Sang
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ được tổng cộng 111 vé. Đáng chú ý, toàn bộ số vé thu giữ được đều có vị trí đẹp ở khu vực khán đài B. Theo lời khai của “cò”, mỗi vé được mua với giá 1,5 triệu đồng và được rao bán lại cho người có nhu cầu với giá 1,6 triệu đồng/vé.
Trao đổi với Báo Thanh Niên qua điện thoại, ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) - khẳng định VFF không tuồn vé ra ngoài. Nhưng theo ông Hoài Anh, trong bản hợp đồng thuê sân với VFF, khu liên hợp thể thao Mỹ Đình đề nghị mua 600 vé để phục vụ CBCNV của khu liên hợp và có thể phe vé lấy từ nguồn này. Tuy nhiên, lãnh đạo khu liên hợp đã phản bác thông tin từ VFF.
Trong khi đó, chợ đen vẫn hoạt động công khai tại 59 Hoàng Cầu (Q.Đống Đa, Hà Nội) - địa chỉ mà VFF đưa toàn bộ lượng vé tồn (lên đến mấy nghìn chiếc) để bán cho đến ngày diễn ra trận đấu. Chiều qua, chúng tôi chứng kiến cảnh người mua thưa thớt, thi thoảng có ai đó tạt vào hỏi han rồi lại phóng xe đi ngay bởi: “Tưởng còn loại rẻ nhất, chứ toàn
1,5 triệu với 1,8 triệu đồng thì bó tay rồi”. Một chị phe chìa nguyên xấp vé than thở: “Đứng cả ngày mà không ai mua. Lỗ sặc nước. Tôi phải đi vay nặng lãi để “ôm” vé mà trót ôm nhiều nên giờ chỉ muốn bán tống bán tháo”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.