Vòng 22 giải V-League 2010: Thận trọng với “vua sân cỏ”

01/08/2010 11:07 GMT+7

Chiều nay, V-League 2010 sẽ diễn ra lượt đấu 22 với tâm điểm của sự chú ý được dồn về 2 sân Vinh và Bình Dương, nơi diễn ra những trận đấu mang ý nghĩa định đoạt số phận của các đội bóng ở tốp đầu và cuối BXH. Sau làn sóng phản ứng trọng tài ở vòng trước, người hâm mộ sẽ vừa phải dõi theo những đường bóng trên sân lại phải lắng tai ngóng những tiếng còi của các trọng tài...

N.Sài Gòn (5) chỉ còn hy vọng né suất xuống hạng trực tiếp nếu giành chiến thắng trước B.Bình Dương - Ảnh: Bạch Dương

Chiều nay, V-League 2010 sẽ diễn ra lượt đấu 22 với tâm điểm của sự chú ý được dồn về 2 sân Vinh và Bình Dương, nơi diễn ra những trận đấu mang ý  nghĩa định đoạt số phận của các đội bóng ở tốp đầu và cuối BXH. Sau làn sóng phản ứng trọng tài ở vòng trước, người hâm mộ sẽ vừa phải dõi theo những đường bóng trên sân lại phải lắng tai ngóng những tiếng còi của các trọng tài...

“Chúng tôi bịt tai”

Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi chiều thứ Sáu vừa qua đã có mặt ở Pleiku để chuẩn bị làm giám sát trọng tài cho trận đấu giữa HA.GL gặp CS.Đồng Tháp. Ông Mùi thừa nhận đây là giai đoạn mà các trọng tài sẽ phải đứng trước áp lực rất lớn khi cầm còi.

 “Dư luận cho rằng các trận B.Bình Dương gặp N.Sài Gòn và SLNA gặp HN.T&T là nhạy cảm, cần phải phân công trọng tài có uy tín. Nhưng khó ở chỗ trận trên sân Vinh thì không thể giao việc cho những trọng tài ở những địa phương đang có đội bóng cạnh tranh với HN.T&T và SLNA trên BXH, tương tự trận trên sân Bình Dương không thể giao nhiệm vụ cho trọng tài ở địa phương đang cạnh tranh với B.Bình Dương và N.Sài Gòn. Xét trên tiêu chí ấy nên chúng tôi phải tính toán kỹ lưỡng. Mà tôi cho rằng có phải chỉ 2 trận đó nhạy cảm đâu, trận nào cũng “căng” hết đấy. Như trận trên sân Pleiku lần này, nhiều người đồn HA.GL vừa “buông” cho N.Sài Gòn, rồi CS.Đồng Tháp sẽ lại “buông” cho HA.GL, rằng đó là một “nhóm” gì gì đó... Thế nên trước vòng đấu, tôi đã quán triệt với các trọng tài rằng không được nghe những lời đồn đại như vậy mà phải bịt tai để không bị suy nghĩ nào chi phối”, ông Mùi phát biểu trước khi ra sân Pleiku tập thể lực cùng tổ trọng tài chiều qua.

Trọng tài không được nghe những
lời đồn đại mà phải bịt tai để không bị suy nghĩ nào chi phối. Miễn cứ bắt tốt là được rồi chứ không phải sợ ai nói vào nói ra gì cả

Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi

 Nín thở trước “giờ G”

Thua HN.T&T 5 điểm trong khi giải còn 5 vòng đấu, nhưng B.Bình Dương đang có dấu hiệu “tung cờ trắng”. Không khí toàn đội khá trầm lắng và không có dấu hiệu gì cho thấy đội đang chuẩn bị cho một cuộc rượt đuổi với bất cứ giá nào.

Trao đổi với TNTNTT, chủ tịch B.Bình Dương, ông Nguyễn Minh Sơn, phát biểu: “Chúng tôi đã gặp nhiều trở ngại chủ quan lẫn khách quan trong cả mùa và vừa rồi đã thất bại trước HN.T&T, khiến khoảng cách bây giờ đã là 5 điểm. Chúng tôi cứ đá hết sức cho xong mấy trận cuối cùng rồi mới tính tiếp”. Đây là trận đấu mà nhiều người cho rằng đặc biệt nhạy cảm. Bóng đá TP.HCM và Bình Dương xưa nay vẫn được cho là “nặng ân tình”. Chính vì vậy nhiều người đang chờ xem chiều nay trên sân Bình Dương sẽ là kịch bản nào, đội này nhường đội kia hay đều đá hết sức vì mục đích riêng...

Trước trận đấu trên sân Vinh, từ HLV Hữu Thắng đến đội trưởng Huy Hoàng đều phát biểu đội sẽ chơi hết mình vì màu cờ sắc áo chứ không có chuyện nhường điểm cho HN.T&T. Cái lý các thành viên đội bóng xứ Nghệ đưa ra là đội vẫn cần điểm để né suất đi play-off. SLNA trận này thiếu chốt chặn cực kỳ quan trọng là trung vệ Huy Hoàng. Còn phía đội khách, HLV Phan Thanh Hùng tuyên bố HN.T&T sẽ rất gần với chức vô địch nếu thắng SLNA. Nhưng ông cũng có không ít băn khoăn: “Thiếu Hồng Minh ở tuyến giữa, HN.T&T sẽ gặp khó khăn không ít về mặt lối chơi. SLNA có nhiều cầu thủ có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu và điều đó làm cho tôi không khỏi lo ngại”.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.