Ba Lan trong trận đấu đó đã tấn công nhiều hơn, nhưng kết quả là tỉ số hòa, mỗi hiệp một bàn thắng, mỗi đội đều mất một cầu thủ trên sân.
Ba Lan năm đó với những hậu sinh của Lato đã chưa thể tỏa sáng như người hâm mộ họ mong muốn, nhưng tôi thấy thích nét nhẹ nhàng của khán giả hôm ấy, hệt như nét riêng của thành cổ Warsaw trầm buồn.
Ba Lan hôm nay, thi đấu với Thụy Sĩ trên sân Stade Geoffroy-Guichard (Saint-Ètienne) ở trận đầu tiên vòng 1/16 EURO 2016.
Sắc trắng đỏ vẫn nhẹ nhàng vui tươi trên khán đài. Không còn lợi thế sân nhà như bốn năm về trước nhưng Lewandowski và các đồng đội đã khiến tôi mỉm cười khi nhớ đến một điều gần như là "quy luật" của thế giới bóng đá: Nếu anh có ưu thế mà không thể ghi bàn, đối phương sẽ làm thay anh điều đó.
Lần này, Ba Lan đã chiến thắng, khúc ca chiến thắng đã trỗi dậy với những cô nàng Ba Lan đáng yêu trên khán đài.
Cứ thế, nhẹ nhàng bước tới nhé, Ba Lan!