Anh trai Diouf bị ăn đòn

20/04/2010 09:03 GMT+7

Rắc rối ngoài sân cỏ đã xảy ra tại trận derby thành Manchester cuối tuần trước. Theo tờ The Times, anh trai của tiền đạo M.U Mame Biram Diouf đã bị hành hung bởi một nhóm CĐV của Man City khi rời sân sau trận đấu.

Tiền đạo trẻ Diouf cần phải cẩn thận với CĐV Man City

Rắc rối ngoài sân cỏ đã xảy ra tại trận derby thành Manchester cuối tuần trước. Theo tờ The Times, anh trai của tiền đạo M.U Mame Biram Diouf đã bị hành hung bởi một nhóm CĐV của Man City khi rời sân sau trận đấu.

Abdul Diouf, người anh trai 28 tuổi của Mame Biram, bị những kẻ tấn công phục kích và đấm đá trước khi bị quẳng vào một bụi cây. Người ta vẫn chưa rõ liệu những CĐV quá khích của Man City có biết rõ nhân dạng của Abdul hay không. Chỉ biết khi bị tấn công, Abdul mặc một chiếc áo của M.U có in số áo và tên họ của người em trai. Jim Solbakken, người đại diện của Diouf, cho biết: “Một vụ rắc rối đã xảy ra sau trận đấu. Anh trai của Diouf đã bị tấn công từ phía sau, khi rời khỏi SVĐ. May mắn là anh ấy không hề bị thương”.

Đây không phải là vụ rắc rối duy nhất từ trận derby. 20 người đã bị bắt giữ trong cuộc đụng độ giữa các CĐV 2 đội sau trận đấu. Một chiếc xe tải của cảnh sát đã suýt bị lật nhào ở gần SVĐ khi họ cố gắng tách rời 2 nhóm CĐV. Phân nửa số người bị bắt giữ là do tội gây rối, một người bị bắt vì tội hành hung, một người nữa bị tóm vì vi phạm lệnh cấm đến sân bóng trong khi một kẻ khác phải về đồn do chạy vào sân bóng.

S.D
(theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.