Bên lề Euro 2012

16/06/2012 04:03 GMT+7

CĐV Ý được xem là dễ thương nhất Euro, khi ở bất cứ đâu họ cũng đều tạo ra không khí vui vẻ với CĐV đối phương. Thậm chí, còn luôn thu hút nhiều CĐV nữ của đối phương và họ dễ dàng trao nhau những nụ hôn nồng cháy, thay vì những vụ ẩu đả như CĐV các đội khác. (Reuters)

CĐV Ý được xem là dễ thương nhất Euro, khi ở bất cứ đâu họ cũng đều tạo ra không khí vui vẻ với CĐV đối phương. Thậm chí, còn luôn thu hút nhiều CĐV nữ của đối phương và họ dễ dàng trao nhau những nụ hôn nồng cháy, thay vì những vụ ẩu đả như CĐV các đội khác. (Reuters)

CĐV Ý được xem là dễ thương nhất Euro - nd
Ảnh: Reuters 

Giải Euro ở... Bolivia. Tại thủ đô La Paz cũng đang diễn ra một giải Euro dành cho những phụ nữ yêu thích đá bóng. Ở đây, các trận đấu giữa các phụ nữ làm công việc nội trợ luôn thu hút nhiều đấng mày râu đến xem và ủng hộ. (Reuters)

Giải Euro ở... Bolivia
Ảnh: Reuters 

Van Persie năn nỉ Mueller cùng tuyển Đức đá hết mình. Chính phát ngôn viên của tuyển Hà Lan, Kees Jansma tiết lộ điều này: “Đúng, khi trao đổi áo nhau sau trận (Hà Lan thua Đức 1-2), Van Persie đã nói với Mueller như vậy, và ngôi sao người Đức hứa sẽ đá 100% khả năng nhằm giúp Hà Lan tự quyết”. (Reuters)

Một nhà thờ ở miền nam nước Đức, ủng hộ đội nhà bằng cách trang hoàng toàn bộ nhà thờ bằng một màu cờ của nước Đức. (Reuters)

Một nhà thờ ở miền nam nước Đức
Ảnh: Reuters 

G.Lao

 

 >> UEFA “cấm” phát Euro qua truyền hình cáp ở Thái Lan
>> CĐV nữ Croatia thoải mái quá mức
>> Ronaldo điên tiết vì... Messi !
>> Cuộc thi viết "Cảm xúc Euro": Euro đến với xóm nhỏ
>> Ý- Croatia 1-1: Màu xanh không trọn vẹn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.