Bi kịch của một tài năng thể thao Trung Quốc

21/07/2011 01:14 GMT+7

Việc cảnh sát phát hiện Zhang Shangwu (ảnh) - người từng giành 2 HCV môn thể dục dụng cụ (TDDC) ở Giải vô địch các trường đại học thế giới năm 2001 - đang ăn xin tại Bắc Kinh đã gây bất bình trong dư luận Trung Quốc.

Việc cảnh sát phát hiện Zhang Shangwu (ảnh) - người từng giành 2 HCV môn thể dục dụng cụ (TDDC) ở Giải vô địch các trường đại học thế giới năm 2001 - đang ăn xin tại Bắc Kinh đã gây bất bình trong dư luận Trung Quốc.

Trên tờ China Morning Post, Zhang Shangwu buồn bã thuật lại sau khi giã từ sự nghiệp do chấn thương, anh đã bị một quan chức đối xử hết sức lạnh nhạt khi đến xin việc tại trường Đại học TDTT Bắc Kinh: “Anh từng đem vinh quang về cho chúng tôi không có nghĩa là anh sẽ có được một công việc ở đây”.

Sau đó, do quá nghèo, Zhang Shangwu phải bán 2 chiếc HCV với giá 110 tệ, rồi trong túng quẫn đã lâm vào con đường phạm pháp. Khi ra tù vào tháng 4.2011, do ông nội già yếu, đau ốm và nhà không còn gì để ăn nên anh buộc phải ra đường đi xin ăn bằng những pha nhào lộn của môn thể dục dụng cụ mà anh từng học và kiếm được khoảng trên dưới 100 tệ mỗi ngày.

Phát biểu trên tờ South China Morning Post, Giám đốc Học viện Khoa học xã hội Bắc Kinh (thuộc Viện Văn hóa - Thể thao Trung Quốc) - Jin Shan cho biết: “Bi kịch của Zhang Shangwu là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ muốn gửi con đến các trường học thể thao với mong ước trở thành những VĐV nổi tiếng như Liu Xiang hoặc Yao Ming”. 

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.