Bồ cũ sáng tác bài mắng xéo Defoe

29/08/2013 16:59 GMT+7

(TNO) Chuyện tình của tiền đạo Jermain Defoe và nữ ca sĩ xinh đẹp Alexandra Burke đã kết thúc từ khá lâu. Tuy nhiên, dường như Burke vẫn chưa nguôi mối hận với Defoe nên vừa sáng tác một ca khúc có tên Day Dreams.

(TNO) Chuyện tình của tiền đạo Jermain Defoe và nữ ca sĩ xinh đẹp Alexandra Burke đã kết thúc từ khá lâu. Tuy nhiên, dường như Burke vẫn chưa nguôi mối hận với Defoe nên vừa sáng tác một ca khúc có tên Day Dreams.

>> Trai hư Defoe lại 'ghi bàn đẹp
>> Bồ cũ Jermain Defoe yêu nhầm... gay
>> Bồ cũ tiền đạo Defoe "đắm đuối" bên thủ môn

Bồ cũ sáng tác bài mắng xéo Defoe
Burke đã hối hận khi trao trái tim cho Defoe - Ảnh: Mirror

Tờ Mirror khẳng định ca khúc toàn những lời mắng xéo Defoe đầy sắc thái thù hận chẳng hạn như câu: “Anh là kẻ muôn đời trên ghế dự bị” và đúng là từ trước giờ, Defoe luôn sắm vai tiền đạo dự bị tại tuyển Anh.

Tờ Mirror đã hỏi lý do Burke sáng tác bài hát nhạy cảm như vậy và có liên quan gì đến Defoe không thì ca sĩ này cho biết: “Đó là những lời từ trái tim”. Chuyện Burke căm ghét Defoe như vậy cũng có lý do xác đáng.

Khi Burke chấp nhận tình yêu của Defoe, nhiều người đã khuyên nàng WAGs này nên suy nghĩ vì Defoe có "tiền sử" trăng hoa, phản bội bạn tình. Các người đẹp như Danielle Lloyd, Imogen Thomas hay Charlotte Houghton đều thất bại trong việc giữ trái tim Defoe.

Tuy nhiên, Burke lại tự tin rằng mình hiều Defoe hơn tất cả và đủ độ hấp dẫn để khiến Defoe chung thủy. Nhưng cô đã lầm và sau đó ca sĩ này bị Defoe phản bội. Không những vậy, Defoe còn trâng tráo đề nghị Burke chấp nhận có thêm một phụ nữ trong phòng ngủ của họ để tiền đạo này tìm cảm giác mới lạ. Tất nhiên, Burke không đồng ý và sau đó chia tay thẳng thừng.

Trước đó, hồi tháng 3.2012, nàng WAGs Cheryl cũng từng có bài hát “Screw You” dành để thóa mạ chồng cũ Ashley Cole. Trong đó, Cheryl ngoài việc nói “tục ngữ” thì còn kèm ra rất nhiều lời trách cứ kẻ phụ tình theo kiếu: “Em rất yêu anh nhưng anh không hiểu điều đó” hay “Ngày đầu hẹn hò, em không nghĩ lúc nào đó mình phải hét là ghét anh”…

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.