Cha của Terry đối mặt với tội phân biệt chủng tộc

10/07/2013 11:26 GMT+7

(TNO) Ông Ted, cha của trung vệ John Terry vừa phải điều trần với cơ quan điều tra về tội danh phân biệt chủng tộc. Theo Mirror, ông Ted, 59 tuổi dính líu đến một vụ ẩu đả trên đường phố London hồi tháng 3. Ông Ted bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc nhưng được tại ngoại từ đó đến giờ nhờ đóng tiền bảo lãnh.

(TNO) Ông Ted, cha của trung vệ John Terry vừa phải điều trần với cơ quan điều tra về tội danh phân biệt chủng tộc. Theo Mirror, ông Ted, 59 tuổi dính líu đến một vụ ẩu đả trên đường phố London hồi tháng 3. Ông Ted bị cáo buộc có hành vi phân biệt chủng tộc nhưng được tại ngoại từ đó đến giờ nhờ đóng tiền bảo lãnh.

>> HLV Mourinho cảnh cáo Terry
>> John Terry: Không thi đấu cũng nhận cúp!
>> Tin sốc: Van der Vaart học theo John Terry

Cha của Terry đối mặt với tội phân biệt chủng tộc
Ông Ted sẽ phải ra tòa vì cáo buộc phân biệt chủng tộc - Ảnh: Mirror

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra vào hôm qua (9.7), ông Ted sẽ phải hầu tòa vào 23.7 tới. Chuyện này khiến báo chí Anh chú ý bởi cách đây một năm, con trai ông là trung vệ John Terry cũng phải hầu tòa vì bị cáo buộc phân biệt chủng tộc với hậu vệ Anton Ferdinand khi Chelsea gặp QPR hồi cuối năm 2011. Dù không bị khép tội do thiếu bằng chứng nhưng vì chuyện này mà Terry mất băng thủ quân Anh.

Đây cũng không phải lần đầu ông Ted tạo ra những scandal liên lụy đến con trai. Hồi tháng 9.2009, Theo điều tra của Daniel Sanderson, phóng viên tờ News of the World, ông Ted đã kinh doanh bán lẻ ma túy. Sanderson đã vào vai một khách hàng đến hỏi mua Ted một ít ma túy.

Sanderson còn kể Sau khi bán được 3 tép với giá tổng cộng 120 bảng, ông Ted nhắc đi nhắc lại rằng: “Đây là chuyện giữa hai chúng ta. Đừng nói với ai rằng tôi là cha của John Terry nhé. Nếu mọi người biết, họ thể nào cũng làm toáng lên”.

Trước đó, Terry cũng phải khổ với bà mẹ và bà mẹ vợ. Hồi đầu năm 2009, hai bà mẹ của Terry rủ nhau đi siêu thị Marks & Spencer rồi chôm đồ. Hành vi của họ bị phát hiện bởi cảnh sát và tổng số hàng mà họ chôm trị giá 800 bảng, trong khi lương tuần của Terry khi ấy là 160.000 bảng.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.