Danny Mills trổ tài trên xe lăn

20/04/2010 09:05 GMT+7

Danny Mills là cái tên mà nhiều người hâm mộ bóng đá Anh vẫn còn nhớ. Hậu vệ phải này từng được gọi vào tuyển Anh năm 2001 khi thi đấu xuất sắc trong đội hình của Leeds. Mùa giải trước, Mills vẫn còn là cầu thủ trong đội hình của Man City và anh chỉ vừa mới treo giày hồi tháng 7 năm ngoái.

Mills đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi anh dùng xe lăn

Danny Mills là cái tên mà nhiều người hâm mộ bóng đá Anh vẫn còn nhớ. Hậu vệ phải này từng được gọi vào tuyển Anh năm 2001 khi thi đấu xuất sắc trong đội hình của Leeds. Mùa giải trước, Mills vẫn còn là cầu thủ trong đội hình của Man City và anh chỉ vừa mới treo giày hồi tháng 7 năm ngoái.

Mới đây, Mills  lại xuất hiện trên làng báo thể thao nước Anh. Tuy nhiên, người ta sẽ được gặp một Mills hoàn toàn khác. Anh không còn mặc quần đùi áo số mà lại ngồi trên xe lăn. Phải chăng Mills gặp một tai nạn nào đó khiến anh phải ngồi xe lăn như cựu tuyển thủ Uruguay, Dario Silva? Sự thật là Mills không sao hết. Anh hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn tham gia đua xe lăn vì mục đích từ thiện: ủng hộ cho quỹ trị căn bệnh nứt đốt sống và tràn dịch não (ASBAH). Sau cái chết của con vì căn bệnh này, Mills tham gia hoạt động từ thiện rất tích cực cho ASBAH.

Trong cuộc đua xe lăn marathon tại Brighton hôm Chủ nhật qua, Mills đã hoàn thành xuất sắc phần thi của anh trong thời gian 2g43’. Mills rất vui khi hoàn thành quãng đường dài như vậy trong thời gian chưa đến 3 tiếng. Trước đó, Mills mới chỉ tham gia một cuộc thi xe lăn với cự ly bán marathon và lần di chuyển xe lăn xa nhất của anh là 30-35km.

N.M

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.