De Jong: “Tôi chẳng có gì phải ân hận”

06/09/2010 08:41 GMT+7

Nigel de Jong, tiền vệ phòng ngự của tuyển Hà Lan và CLB Man City, vừa tuyên bố rằng anh không hề hối hận vì việc đã tung cú đá “song phi” vào ngực tiền vệ Xabi Alonso của tuyển Tây Ban Nha khi hai đội gặp nhau tại trận chung kết World Cup 2010.

Pha đá bóng thô bạo của De Jong vào thẳng ngay ngực Xabi Alonso - Ảnh: Reuters

Nigel de Jong, tiền vệ phòng ngự của tuyển Hà Lan và CLB Man City, vừa tuyên bố rằng anh không hề hối hận vì việc đã tung cú đá “song phi” vào ngực tiền vệ Xabi Alonso của tuyển Tây Ban Nha khi hai đội gặp nhau tại trận chung kết World Cup 2010.

Trọng tài người Anh Howard Webb khi đó vì sợ làm hỏng trận đấu nên chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo De Jong. Nhưng thời gian vừa qua ông Webb đã thừa nhận rằng lẽ ra nên rút thẻ đỏ với pha phạm lỗi thô bạo đó.

Trên nhiều diễn đàn bóng đá trực tuyến, các CĐV thậm chí còn bầu chọn De Jong là cầu thủ chơi bẩn nhất trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, bản thân cầu thủ 25 tuổi này lại tỏ thái độ ngược lại. “Tôi chẳng có gì phải ân hận. Tôi đâu có cố ý làm anh ta bị đau. Tôi đơn giản chỉ chơi bóng mà thôi. Nhưng dù sao đó cũng là một trận chung kết World Cup, nó khiến bạn ở trong một trạng thái khác. Còn khi về chơi cho Man City, tôi là một con người khác hẳn”, De Jong tuyên bố.

Trước World Cup 2010 ít lâu, vào ngày 3.3.2010, De Jong cũng đã đá gãy chân tiền vệ Stuart Alistair Holden của tuyển Mỹ và CLB Bolton trong trận giao hữu giữa Hà Lan và Mỹ. Khi đó, De Jong cũng đã tỏ ra không chút hối tiếc về pha bóng đó. Anh này phát biểu: “Phải chấp nhận rằng những va chạm nặng kiểu đó là một phần của bóng đá. Tôi chỉ muốn lấy bóng chứ chẳng có ý đồ xấu xa gì”.

N.C (Goal)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.