Không khí ghen tuông nhuốm tiệc chia tay Neymar

29/07/2013 16:38 GMT+7

(TNO) Trước khi tiền đạo Neymar rời Brazil sang Barcelona thi đấu, cô em gái Raffaella đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Tuy nhiên, không khí trong buổi tiệc này không được vui cho lắm.

(TNO) Trước khi tiền đạo Neymar rời Brazil sang Barcelona thi đấu, cô em gái Raffaella đã tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ. Tuy nhiên, không khí trong buổi tiệc này không được vui cho lắm.

>> Trọng tài khỏa thân đến nhà Neymar
>> Neymar: Tôi sẽ cùng Messi làm nên lịch sử
>> Neymar trục trặc với bạn gái?

Không khí ghen tuông nhuốm tiệc chia tay Neymar
Carolina vẫn hy vọng có thể chiếm được tình cảm của Neymar - Ảnh: Fox Sports

Theo Globo, khách đến dự tiệc là bạn thân của hai anh em nhà Neymar và trong số đó có cô bạn gái Carolina Dantas của Raffaella. Tuy nhiên, khi Carolina đến dự tiệc và trông thấy sự hiện diện của Bruna Marquezine thì cô đã bỏ đi chỗ khác.

Bruna đang là bạn gái của Neymar và cô vừa trở về nước sau kỳ nghỉ tại Hy Lạp. Tất nhiên, Bruna vốn là bạn thân của Raffaella và là người yêu của Neymar không thể vắng mặt trong bữa tiệc này. Còn Carolina Dantas thì không phải ai cũng biết tên tuổi.

Cô gái này chính là mẹ bé David, con trai của của Neymar. Trước đây, Carolina cũng chơi với hai anh em nhà Neymar và có tình cảm đặc biệt với chân sút số 1 của Brazil. Tình cảm của họ dẫn đến chuyện Neymar làm ẩu và Carolina mang bầu.

Thế nhưng, Neymar dù nhận trách nhiệm làm cha đứa trẻ song khẳng định không thể kết hôn với Carolina vì không hề yêu cô gái này. Sau khi Carolina sinh con, Neymar trả cho cô gái này một khoản tiền để đổi lại quyền nuôi con và làm ông bố đơn thân.

Hàng tuần, Carolina vẫn đến thăm con và vẫn được tạo điều kiện chăm sóc con. Carolina vẫn không nguôi giấc mơ sẽ có được tình cảm của Neymar nên cô coi bạn gái hiện giờ của Neymar như cái gai trong mắt. Sau khi Carolina dẫn con đi chỗ khác, tiền đạo Neymar có vẻ kém vui khi ăn tiệc chia tay.

Hồ Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.