“Sốt” vé tận phút chót

17/12/2010 22:53 GMT+7

Trong ngày hôm qua, phe vé tập trung trước trụ sở VFF để mua lại vé bán qua đường công văn của một số khán giả. Một vài cò vé tiếp tục đẩy giá vé lên rất cao từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng/cặp cho vé loại 400 ngàn đồng. Một đôi vợ chồng ở Thái Bình do không mua được vé chính thức đã phải bấm bụng mua với giá 2,8 triệu đồng.

Trong ngày hôm qua, phe vé tập trung trước trụ sở VFF để mua lại vé bán qua đường công văn của một số khán giả. Một vài cò vé tiếp tục đẩy giá vé lên rất cao từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng/cặp cho vé loại 400 ngàn đồng. Một đôi vợ chồng ở Thái Bình do không mua được vé chính thức đã phải bấm bụng mua với giá 2,8 triệu đồng.

“Cơn sốt” vé xem trận lượt về giữa tuyển Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup còn được ghi nhận bằng việc một tờ giấy danh sách chứng nhận cho 17 thương binh được vào sân xem trận lượt về bằng lối vào cổng phía Bắc, do ông Hoàng Chuyên Cần ký cũng được dân phe vé gạ mua với giá dao động từ 1,5 triệu - 2 triệu đồng/cặp giấy (mỗi một thương binh được phát một tờ giấy và mỗi một giấy được một người - PV). Chú Lê Ngọc Minh, một thương binh tới từ Hà Nam, người sở hữu tấm giấy trên cho biết: “Mình vừa cầm giấy đứng ở cổng đã có bốn năm thanh niên xúm vào đòi mua giấy. Họ trả mình những gần một triệu đồng/giấy và họ nói với nhau là giấy mời như thế nhất định chỗ đẹp, sẽ bán được nhiều tiền. Nhưng đời nào mình bán. Để vào sân cổ vũ cho Việt Nam chứ”.

Anh Nguyễn Thế Hiếu, một người hâm mộ tới từ huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết: “Vì nghe lời một đứa cháu nhà gần sân Mỹ Đình bảo là vé sẽ “hạ nhiệt” vào ngày 17 hoặc 18.12, bởi trong ngày 16.12 với tâm lý sốt ruột, nên sẽ có rất nhiều người muốn mua được vé ngay, khiến giá vé đã bị đẩy lên nhiều. Biết thế tôi đã xuống xếp hàng từ tối hôm trước cho xong”.

Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.