Trọng tài giết cầu thủ

26/08/2010 08:16 GMT+7

Cảnh sát bang Ceara, Brazil đang phát lệnh truy nã khẩn cấp đối với một trọng tài bóng đá tên Gregorio Edio Francisco Chaves vì tội giết người. Ông “vua áo đen” 26 tuổi này đã dùng dao đâm đến chết một cầu thủ nghiệp dư ngay trên sân bóng chỉ vì cãi lại quyết định của ông.

Trọng tài ở Brazil luôn gây bất ngờ (ảnh chỉ có tính chất minh họa) - Ảnh: Getty Images

Cảnh sát bang Ceara, Brazil đang phát lệnh truy nã khẩn cấp đối với một trọng tài bóng đá tên Gregorio Edio Francisco Chaves vì tội giết người. Ông “vua áo đen” 26 tuổi này đã dùng dao đâm đến chết một cầu thủ nghiệp dư ngay trên sân bóng chỉ vì cãi lại quyết định của ông.

Án mạng xảy ra hôm Chủ nhật vừa qua trong trận đấu ở giải nghiệp dư Brazil giữa đội khách Boa-Fe đến từ vùng Redencao và CLB chủ nhà Barreira, đều thuộc bang Ceara.

Thiếu tá Marcos Paulo, người phát ngôn sở cảnh sát Ceara, cho biết nạn nhân tên Jose da Silva (35 tuổi), là cầu thủ của đội khách Boa-Fe. Ngoài đời nạn nhân vốn là một vệ sĩ chuyên nghiệp. Trong trận đấu định mệnh vừa qua, Jose đã nổi nóng với trọng tài Chaves khi ông này thổi phạt đền đội Boa-Fe sau một pha phạm lỗi. Theo nhân chứng trên sân kể lại, Jose đã gây sự trước, tranh cãi nảy lửa và thậm chí còn đá trọng tài Chaves. Ngay lập tức, hành động thiếu kềm chế của Jose đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. “Ông vua áo đen” Chaves thay vì rút thẻ ra phạt đã rút ra một con dao (theo phán đoán của cảnh sát) và đâm thẳng vào ngực Jose.

Ngay khi thấy Jose gục xuống, em trai của anh này là Francisco da Silva (28 tuổi), cũng là một cầu thủ của Boa-Fe, vội chạy đến định giúp anh trai mình cũng bị ông trọng tài Chaves đâm vào sườn gây trọng thương. Ngay sau khi gây án, ông “trọng tài kiêm sát thủ” nhanh chóng thoát khỏi sân bóng và bỏ trốn. Các bác sĩ có mặt ở trận đấu đã cố gắng cấp cứu cho Jose da Silva nhưng anh này đã chết ngay trên sân vì vết thương quá nặng. May mắn là người em Francisco da Silva đã qua khỏi cơn nguy kịch và hiện đang bình phục.

“Đó chỉ là một trận đấu nghiệp dư nên không có cảnh sát canh gác trong sân. Vì thế, trọng tài Francisco Chaves có thể xa chạy cao bay sau khi gây án. Chúng tôi đang dùng mọi biện pháp để truy tìm ông ta. Cảnh sát cũng nhận được tin báo rằng ông ta muốn ra đầu thú. Nhưng hiện tại ông ta vẫn đang lẩn trốn”, thiếu tá Marcos Paulo tuyên bố với báo chí. Phía cảnh sát cũng khẳng định cả hung thủ và nạn nhân chưa từng quen biết nhau trước đây, và cũng không ai có tiền án tiền sự.

N.C (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.