Trước World Cup 2010: Nỗi lo cảnh sát thừa cân

10/03/2010 09:50 GMT+7

Tình trạng ngày càng có nhiều cảnh sát Nam Phi bị béo phì đang trở thành mối lo về công tác đảm bảo an ninh tại World Cup 2010. Trong một cuộc khảo sát mới đây, con số thống kê cho thấy có đến hơn nửa số cảnh sát tại thành phố Port Elizabeth, một trong những địa điểm là nơi diễn ra những trận đấu tại World Cup 2010, đang gặp vấn đề về béo phì.

Các cảnh sát của Nam Phi rất “tốt bụng”

Tình trạng ngày càng có nhiều cảnh sát Nam Phi bị béo phì đang trở thành mối lo về công tác đảm bảo an ninh tại World Cup 2010. Trong một cuộc khảo sát mới đây, con số thống kê cho thấy có đến hơn nửa số cảnh sát tại thành phố Port Elizabeth, một trong những địa điểm là nơi diễn ra những trận đấu tại World Cup 2010, đang gặp vấn đề về béo phì.

Theo bà Elizabeth Trent, một ủy viên hội đồng của thành phố Port Elizabeth, tỏ ra lo lắng về điều này. “Việc ngày càng có nhiều cảnh sát bị thừa cân đã đặt lên câu hỏi về khả năng làm việc của họ. Ngoài kia, có rất nhiều cảnh sát bị béo phì, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra”, bà Trent cho biết.

Được biết, sẽ có khoảng 25.000 CĐV của Anh đến Port Elizabeth để xem trận Anh gặp Slovenia. Lúc này, những người điều hành công tác an ninh lo sợ việc những cảnh sát béo phì sẽ không thể làm tròn công tác bảo vệ cho CĐV Anh khỏi những tệ nạn xã hội như trộm cắp hay cướp giật. Hơn nữa, các CĐV Anh cũng rất quậy và nếu họ giở trò thì e rằng những cảnh sát thừa cân sẽ khó xoay trở.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.