Vì đó là thần tượng

14/06/2010 23:20 GMT+7

Tối 13.6 em gọi cho tôi, em mừng quá, em lại thấy Maradona xuất hiện trên sân cỏ World Cup với hình ảnh thật đẹp. Tôi hiểu được sự vui mừng của em. Cũng như đa số người hâm mộ trái bóng tròn, em rất ngưỡng mộ “Cậu bé vàng”. Em rất buồn khi nghe ông dính nhiều xì-căng-đan.

Tối 13.6 em gọi cho tôi, em mừng quá, em lại thấy Maradona xuất hiện trên sân cỏ World Cup với hình ảnh thật đẹp. Tôi hiểu được sự vui mừng của em. Cũng như đa số người hâm mộ trái bóng tròn, em rất ngưỡng mộ “Cậu bé vàng”. Em rất buồn khi nghe ông dính nhiều xì-căng-đan.

Rồi kìa, ông đã trở lại sân khấu World Cup với một phong thái rất lịch sự, bộ đồ vest rất chỉn chu, áo sơ-mi cùng với bộ râu và mái tóc tuy dài nhưng được cắt tỉa gọn gàng càng làm ông thêm đĩnh đạc.

Dẫu biết rằng chiếc áo không làm nên thầy tu, tính cách con người cũng không phải dễ nhanh chóng thay đổi. Nhưng em hy vọng với sự tươm tất này, ông sẽ không gây ra điều gì tai tiếng nữa để báo chí phải tốn giấy mực.

Tình yêu của em là vậy. Em không muốn thần tượng của mình bị phê phán. Tôi cũng mong rằng đây là dấu hiệu của sự thay đổi trong ông, để ông mãi là thần tượng của không chỉ riêng em mà còn của cả hàng triệu người trên thế giới, cả tư cách cầu thủ lẫn con người.

Lê Minh Tuấn
(459/2 Lý Thái Tổ, Q.10, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.