“Xin lỗi, Obama!”

28/06/2010 00:50 GMT+7

Cổ động viên (CĐV) Ghana đã xuống đường rầm rộ ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước tuyển Mỹ 2-1, để lần đầu tiên có mặt ở tứ kết và là đội thứ 3 của lục địa đen sau Cameroon (1990) và Senegal (2002) vào vòng đấu này tại một kỳ World Cup.

Tổng thống Obama đang xem truyền hình trực tiếp trận Mỹ - Ghana

Cổ động viên (CĐV) Ghana đã xuống đường rầm rộ ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà trước tuyển Mỹ 2-1, để lần đầu tiên có mặt ở tứ kết và là đội thứ 3 của lục địa đen sau Cameroon (1990) và Senegal (2002) vào vòng đấu này tại một kỳ World Cup.

Nhiều CĐV Ghana, có lẽ do rất mến mộ Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã trương tấm biểu ngữ “Chúng tôi xin lỗi, Obama”. Được biết, ông Obama dù đang bận rộn dự Hội nghị thượng đỉnh G20 nhưng vẫn tranh thủ thời gian xem trực tiếp trận đấu trên qua truyền hình để ủng hộ đội nhà. Nhiều khán giả châu Phi cũng đã bày tỏ tình cảm khi vẫy tay chào cựu Tổng thống Bill Clinton và cả ca sĩ nổi tiếng Mick Jagger của ban nhạc lừng danh The Rolling Stones, có mặt trên khán đài xem trận Mỹ - Ghana.

Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn quyết định cho Ghana, Asamoah Gyan nói: “Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Bàn thắng này hết sức quý giá đối với tôi, vì nó đã làm cho mọi người hạnh phúc, không riêng gì ở Ghana mà khắp cả châu Phi”.

G.L (theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.