Nên xem Hà Lan đá với Brazil

01/07/2010 22:19 GMT+7

“Thánh” Johan Cruyff vừa mới phán xanh rờn trên một tờ báo: “Không đáng bỏ tiền vào sân xem Brazil đá”, vì “đội Brazil đâu có ở World Cup 2010”. Ý Cruyff muốn nói đội Brazil bây giờ chơi thực dụng lắm, có nhảy samba sam… bốn gì như đội Brazil ngày trước đâu, xem chán chết! Nhưng nếu không ai bỏ tiền mua vé vào xem Brazil đá, thì Hà Lan đá cho ai xem? Vì, đối thủ sắp tới của Brazil chính là… Hà Lan. Không mất tiền xem Brazil đá, thì ít nhất, cũng bỏ tiền mua vé vào xem Hà Lan đá chứ!

Hà Lan (phải) cũng đang áp dụng lối đá thực dụng như Brazil - Ảnh: AFP

“Thánh” Johan Cruyff vừa mới phán xanh rờn trên một tờ báo: “Không đáng bỏ tiền vào sân xem Brazil đá”, vì “đội Brazil đâu có ở World Cup 2010”. Ý Cruyff muốn nói đội Brazil bây giờ chơi thực dụng lắm, có nhảy samba sam… bốn gì như đội Brazil ngày trước đâu, xem chán chết! Nhưng nếu không ai bỏ tiền mua vé vào xem Brazil đá, thì Hà Lan đá cho ai xem? Vì, đối thủ sắp tới của Brazil chính là… Hà Lan. Không mất tiền xem Brazil đá, thì ít nhất, cũng bỏ tiền mua vé vào xem Hà Lan đá chứ!

Thế nhưng Hà Lan hôm nay liệu có đáng xem theo kiểu xem một “Hà Lan bay” với “cơn lốc màu da cam” không? Tôi e, những ai kỳ vọng sẽ được xem một Hà Lan trình diễn thứ bóng đá tổng lực sáng ngời và quyến rũ sẽ thất vọng với đội Hà Lan năm nay. Nhưng như thế, Hà Lan 2010 có đáng để người xem tẩy chay không? Hoàn toàn không! Bóng đá hiện đại đã thay đổi rất nhiều nếu so với thời Johan Cruyff. Và không nên mang những khuôn mẫu, dù là “đẹp” theo kiểu thời trước để đo cái “đẹp” của bóng đá thời này. Nếu bây giờ, bóng đá vẫn được chơi một cách rườm rà, hoa mỹ như thời trước, liệu người xem có hài lòng, và đội bóng chơi “đẹp kiểu cũ” liệu có chiến thắng?

Khi Dunga loại Ronaldinho đang lúc phong độ tiền đạo này khá cao, mà chọn Kaka mới vừa hồi phục sau chấn thương nặng, nhiều người ở chính xứ sở samba đã phản ứng khá dữ dội. Nhưng tôi cho rằng cách lựa chọn ấy là đúng. Kaka không chơi một thứ bóng đá hoa mỹ song rườm rà và nhiều lúc làm chậm tốc độ phát triển bóng như Ronaldinho, anh chơi giản dị, không giữ bóng lâu trong chân nhưng hướng phát triển bóng nhanh và đôi khi khó lường. Đội Brazil của Dunga hôm nay cần chiến thắng hơn là cần chơi hoa mỹ nhưng thua cuộc. Người chiến thắng sau cùng là người được tôn vinh. Kẻ thất bại thì dù chơi đẹp, chơi “mát mắt” tới mấy cũng chỉ được đôi lời an ủi, rồi người ta lại vội vàng đổ xô vào ngợi ca kẻ chiến thắng. Vậy thôi!

Johan Cruyff chưa bao giờ được nâng chiếc cúp vàng vô địch World Cup nên có thể chưa biết cảm giác của người chiến thắng sau cùng. Chính vì thế, đội Hà Lan năm nay khi đối đầu với Brazil sẽ chơi một thứ bóng đá thực dụng và thận trọng. Họ biết thế mạnh của mình là ở hàng công, nhưng vấn đề mình cần giải quyết lại ở hàng thủ. Vì nếu sơ hở để Brazil ghi nhiều bàn thắng, thì màn rượt đuổi tỷ số bao giờ cũng bất lợi với Hà Lan. Điều này trong quá khứ đã hiện rõ. Vì thế, Hà Lan sẽ chơi chắc bên phần sân nhà, trước khi tung những đòn đánh hiệu quả nhưng chừng mực sang phía Brazil. Ngược lại, có thể Brazil sẽ bất ngờ tăng tốc và sẽ chơi mạo hiểm hơn Hà Lan, nhưng rồi đội quân Dunga sẽ thu mình lại khi đã có lợi thế. Đó sẽ là trận cầu mà hai đối thủ luôn rình rập nhau, và trận đấu có thể được giải quyết bằng sai lầm của một phía. Chơi như thế có thể “không samba” và “không lốc da cam”, nhưng vẫn sẽ rất hồi hộp. Nghĩa là vẫn rất đáng xem. 

Nhà thơ Thanh Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.