M.U có chiến thắng thứ 2 trên sân khách

01/01/2011 23:51 GMT+7

Với trận thắng nhọc nhằn trước West Brom 2-1 trong trận đấu sớm vòng 21 giải Ngoại hạng Anh vào tối qua, M.U đã cải thiện hình ảnh của mình khi phá dớp hòa (8/9 trận) để có trận thắng thứ 2 trên sân khách.

Với trận thắng nhọc nhằn trước West Brom 2-1 trong trận đấu sớm vòng 21 giải Ngoại hạng Anh vào tối qua, M.U đã cải thiện hình ảnh của mình khi phá dớp hòa (8/9 trận) để có trận thắng thứ 2 trên sân khách.

Công đầu cho chiến thắng chính là Wayner Rooney khi anh bất ngờ đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 3 sau thời gian bị tịt ngòi suốt 15 trận vừa qua. Tuy nhiên, chính sự thay người hợp lý của HLV Alex Ferguson khi tung Javier Hernandez vào thay cho Berbatov chơi khá nặng nề ở giữa hiệp 2 đã mang lại tác dụng. Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi vào sân, tiền đạo người Mexico này đã có cú đánh đầu ngoạn mục, ấn định chiến thắng 2-1 cho M.U.

Chiến thắng này ít nhiều cũng là may mắn cho M.U vì nếu trước khi Hernandez ghi bàn, cầu thủ Odernwingie (24) của West Brom không vụng về sút hỏng quả phạt đền sau pha phạm lỗi của trung vệ Rio Ferdinand thì đội chủ nhà đã có cơ hội vượt lên. Hay trước đó, nếu trọng tài chính xác trong pha truy cản của Gary Neville làm Morrison ngã té trong vòng cấm địa thì West Brom có thể không phải nhận kết cục cay đắng.

Như vậy, M.U vẫn dẫn đầu với 41 điểm và dù lực lượng khó khăn khi tuyến giữa vẫn thiếu Nani, Giggs, Scholes, Park Ji Sung, Valencia, nhưng bằng bản lĩnh và chút may mắn, thầy trò HLV Ferguson cứ vững vàng tiến bước.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.