HLV của Shandong Luneng: 'B.Bình Dương đã gây nhiều khó khăn cho chúng tôi'

25/02/2015 07:45 GMT+7

(TNO) Với khuôn mặt vẫn đượm màu mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng, HLV Alexi Stival của Shandong Luneng thừa nhận bị bất ngờ trước màn trình diễn rực lửa của đội chủ nhà Becamex Bình Dương ở trận mở màn bảng E AFC Champions League 2015 chiều 24.2.

(TNO) Với khuôn mặt vẫn đượm màu mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng, HLV Alexi Stival của Shandong Luneng thừa nhận bị bất ngờ trước màn trình diễn rực lửa của đội chủ nhà Becamex Bình Dương ở trận mở màn bảng E AFC Champions League 2015 chiều 24.2.

>> B.Bình Dương thua sát nút nhà vô địch Trung Quốc
>> B.Bình Dương sẵn sàng cho cuộc lật đổ ở AFC Champions League
>> B.Bình Dương mở cửa tự do trận Siêu cúp Quốc gia 2014
>> HLV Lê Thụy Hải: 'Ở AFC Champions League các đội Việt Nam yếu nhất
>> HLV Lê Thụy Hải: ‘Tấn Tài hiểu rõ nhất vì sao ngồi dự bị

 

HLV Alexi Stival thú nhận bất ngờ trước lối đá tốc độ và kỹ thuật của đội chủ nhà B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa
HLV Alexi Stival thừa nhận bất ngờ trước lối đá tốc độ và kỹ thuật của đội chủ nhà B.Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

“Đây thực sự là trận đấu khó khăn với chúng tôi, khi đội chủ nhà chơi sân nhà dưới sự hậu thuẫn của đông đảo khán giả đã chơi quá tốt, rất tập trung, với lối đá đầy tốc độ và kỹ thuật.

Shandong Luneng chơi không thực sự tốt ở trận này. Một phần vì thời tiết tại Bình Dương hơi nóng trong khi tại Trung Quốc trời đang đổ lạnh. Điều này đã gây khó khăn cho chúng tôi”, HLV Alexi Stival cho biết sau trận thắng 3-2 trước B.Bình Dương trên sân Gò Đậu.

Shandong Luneng đến Bình Dương trong vị thế được đánh giá cao hơn rất nhiều đội chủ nhà, đặc biệt sau khi tậu được ngôi sao Diego Tardelli của tuyển Brazil với giá 5 triệu USD.

Oseni trong một pha dứt điểm về phía khung thành Shandong Luneng - Ảnh: Khả Hòa
Oseni trong một pha dứt điểm về phía khung thành Shandong Luneng - Ảnh: Khả Hòa

Tiền đạo từng đá cặp với Neymar đã xuất phát từ đầu cùng Walter Montillo (6 lần khoác áo Argentina) cùng giàn sao tuyển tuyển thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, họ đã vấp phải sự chống cự kiên cường của B.Bình Dương trước khi có được 2 bàn thắng từ “cây sào” Yang Xu được tung vào sân trong hiệp 2.  

Ông Alexi Stival thừa nhận Shandong Luneng đã gặp rất nhiều áp lực trong hiệp 2: “Trước khi đến Bình Dương tôi đã nghiên cứu qua các đoạn băng ghi hình và Internet. Tôi biết B.Bình Dương là đội mạnh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Shandong Luneng vẫn bất ngờ về màn trình diễn của đội chủ nhà. Khó khăn đặc biệt trong hiệp 2, khi chúng tôi bị dẫn trước 1-2. Đó là thử thách lớn cho các học trò của chúng tôi. Tôi đánh giá cao màn trình diễn của họ ngày hôm nay”.

Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng bàn thắng vào lưới Shandong Luneng - Ảnh: Khả Hòa
Các cầu thủ B.Bình Dương ăn mừng bàn thắng vào lưới Shandong Luneng - Ảnh: Khả Hòa

Về phần mình, HLV trưởng B.Bình Dương Nguyễn Thanh Sơn không giấu được sự tiếc nuối trong trận đấu các học trò đã đứng trước có trận thắng đầu tiên tại AFC Champions League để rồi thua đối thủ vượt trội về thể hình.

Ông Sơn cho biết: “Dù chỉ mới tập lại 2 ngày nay nhưng tất cả cấu thủ trong đội đã chơi tuyệt vời. Dù đánh giá đội bạn rất cao nhưng vào trận anh em thi đấu như thế này thì thua quá tiếc.

B.Bình Dương đã chơi rất tốt trong hiệp 1, đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên đến hiệp 2 đối thủ tung vào sân tiền đạo Yang Xu thể hình rất tốt và chuyển sang chơi bóng dài.

Điều này đã đánh đúng điểm yếu do hậu vệ biên của mình nhỏ con thất thế rất nhiều trong các pha bóng bổng. Dẫu thua trận, nhưng tôi và ban huấn luyện rất tự hào về màn trình diễn của đội bóng”.

Quốc Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.