Djokovic bỏ cuộc tại tứ kết giải Dubai

26/02/2016 08:05 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã buộc phải bỏ cuộc trong trận đấu tứ kết của giải Dubai diễn ra đêm qua (25.2, giờ VN) trong trận đấu gặp hạt giống số 6 Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) do bị nhiễm trùng mắt sau khi để thua ván đấu đầu tiên 3/6.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia) đã buộc phải bỏ cuộc trong trận đấu tứ kết của giải Dubai diễn ra đêm qua (25.2, giờ VN) trong trận đấu gặp hạt giống số 6 Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) do bị nhiễm trùng mắt sau khi để thua ván đấu đầu tiên 3/6.

Djokovic phải bỏ cuộc vì đau mắt - Ảnh: AFP

Phát biểu trong buổi họp báo, Djokovic cho biết “Tôi đã bắt đầu bị vấn đề này từ khi đến Dubai. Bắt đầu là bị nhiễm trùng, sau đó là dị ứng và bây giờ nó bắt đầu trầm trọng hơn. Ban đầu là mắt phải và sau đó là cả hai con mắt. Đây là lần đầu tiên mà tôi đã có một vấn đề như vậy ở mắt”. 

Với sự cố đáng tiếc này, Djokovic đã chấm dứt chuỗi 17 trận chung kết của mình và không thể cân bằng được kỷ lục 18 trận của Ivan Lendl. Đây là lần đầu tiên Djokovic phải bỏ cuộc trong một trận đấu kể từ sau trận đấu với Juan Martin del Potro của Argentina trong trận bán kết Davis Cup vào năm 2011.

Baghdatis bất ngờ vào bán kết - Ảnh: AFP

Trong khi đó, với chiến thắng may mắn này, Lopez sẽ gặp cựu á quân Úc mở rộng Marcos Baghdatis của Đảo Síp, hạng 57 thế giới), người đã tạo ra bất ngờ khi đánh bại 1 tay vợt người Tây Ban Nha khác là hạt giống số 4 Roberto Bautista Agut với tỷ số 2-0 (7/5, 6/0).

Kyrgios đang có phong độ tốt - Ảnh: AFP

Một bất ngờ khác cũng đã diễn ra tại vòng đấu này khi “siêu quậy” Nick Kyrgios (Úc, hạng 33 thế giới) đã đánh bại hạt giống số 3 Tomas Berdych (CH Czech) sau hai ván đều với điểm số 6/4. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của Kyrgios trước Berdych trong vòng 1 tuần sau chiến thắng tại trận bán kết giải Open 13 ở Marseille (Pháp) hồi tuần trước.

Với chiến thắng này, Kyrgios sẽ gặp ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải là hạt giống số 2 Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) ở bán kết sau khi tay vợt này đánh bại hạt giống số 8 người Đức Philipp Kohlschreiber với tỷ số 2-0 (7/5, 6/1). Đây cũng là trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn và bất ngờ khi Kyrgios đang có phong độ rất cao. Trong khi đó, Wawrinka đang rất nỗ lực để lấy lại phong độ của chính mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.