Federer thuê thầy mới để hồi sinh

02/08/2010 09:08 GMT+7

Tuần qua, Roger Federer quyết định “bái sư” Paul Annacone, HLV cũ của Pete Sampras và Tim Henman (Annacone là cựu tay vợt từng xếp hạng 12 thế giới, đã đưa Sampras lên đỉnh cao sự nghiệp, khi góp công 9 trong tổng số 14 danh hiệu Grand Slam của tay vợt người Mỹ).

Federer cần thầy mới để giành lại ngôi vị số 1 thế giới - Ảnh: AFP

Tuần qua, Roger Federer quyết định “bái sư” Paul Annacone, HLV cũ của Pete Sampras và Tim Henman (Annacone là cựu tay vợt từng xếp hạng 12 thế giới, đã đưa Sampras lên đỉnh cao sự nghiệp, khi góp công 9 trong tổng số 14 danh hiệu Grand Slam của tay vợt người Mỹ).

Vị HLV 47 người Mỹ này sẽ “thử việc” cùng Federer trong một khoảng thời gian ngắn trước khi ký hợp đồng dài hạn. Cách đây gần 3 tháng, Federer nắm giữ cả 3 trong tổng số 4 danh hiệu Grand Slam và chễm chệ ngôi đầu ATP. Thế nhưng, kể từ khi bị loại ở tứ kết Pháp mở rộng và Wimbledon, anh rơi xuống vị trí số 3, sau Rafael Nadal và Novak Djokovic. Tóm lại, từ sau danh hiệu Úc mở rộng đầu năm, Federer đã trắng tay.

Rõ ràng quyết định thuê Annacone chứng tỏ Federer muốn hồi sinh, với mục tiêu lớn nhất là trở lại ngôi số 1 thế giới. Và danh hiệu tại giải Mỹ mở rộng (diễn ra cuối tháng 8) sẽ là mục tiêu rõ ràng nhất. Cần nói thêm, Federer buộc phải chiến thắng ở New York, bởi ngoài giá trị uy tín và để khẳng định tài năng, anh cần phải cân bằng 2 danh hiệu VĐ Grand Slam trong năm của kình địch Rafael Nadal. Trái lại, nếu phải dừng bước trước trận chung kết, trên lý thuyết, thời đại suy tàn của đế chế Federer đã đến.

HLV Annacone là bậc thầy về nghệ thuật đánh trả bóng, đồng thời khó có HLV nào hiểu mặt sân cứng như ông. Hơn hết, sự tinh thông về mặt tâm lý của Annacone sẽ giúp Federer thêm vững vàng trước trận đánh lớn.

ESPN bình luận: “Federer rõ ràng không chỉ thuê một ông thầy dạy kỹ thuật ở mặt sân cứng, mà còn thuê một đôi mắt biết nhìn xa trông rộng, thuê một người yểm trợ có thể giúp anh chịu đựng và làm quen với cả những thất bại không thể tránh khỏi của một tay vợt hàng đầu thế giới đang đến điểm kết thúc sự nghiệp.

Hiếu Dân
(AP, Reuters, ESPN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.